Phố đi bộ khác nhau như thế nào trước và sau khi mặt trời lặn?

Nắng nóng như đổ lửa kéo dài nhiều ngày, tất thảy mọi thứ đều phải chịu thua trước cái nóng. Con phố đi bộ thường ngày náo nhiệt cũng trở nên vắng ngắt, và chỉ trở về với sự náo nhiệt vốn có khi mặt trời lặn.

Không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm chính thức khai trương vào 1/9/2016 và trở thành một địa điểm mới cho người dân.

Từ khi đi vào hoạt động, không gian phố đi bộ đã trở thành điểm tụ tập quen thuộc đối với mỗi người.

Dù là sáng hay tối, cứ đến dịp cuối tuần là toàn bộ khu vực trở nên đông đúc, náo nhiệt do lượng người đổ đến để tìm về một không gian để vui chơi 'Hà Nội' đúng nghĩa.

Nhưng nhìn hình ảnh những ngày qua, sẽ nhiều người lầm tưởng Hà Nội đang bước vào một kỳ nghỉ lễ hay ngày mùng một tết. Một khung cảnh vắng hoe không người qua lại khiến người xem có thể lạnh sống lưng. Nhưng thật ra, đây chỉ là bức ảnh chụp tại thời điểm lúc 12h trưa tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào đúng dịp Hà Nội đang ở trong đợt nắng nóng kỷ lục trong 40 năm trở lại đây.

Và đây là hình ảnh đối lập của khu vực Hàm Cá Mập khi màn đêm buông xuống.

Những hàng ghế ven hồ vắng vẻ vào ban ngày.

Nhưng khi đêm đến thì có sự khác biệt.

Trong những ngày trở lại đây, nhiệt độ tại Hà Nội luôn ở ngưỡng 39-40 độ, trong hôm qua và hôm nay (3-4/6), nhiệt độ đã vượt ngưỡng 41 độ C. Nắng nóng như thiêu đốt khiến nhiều người không còn tha thiết tìm đến không gian phố đi bộ để vui chơi như bình thường. Ảnh chụp tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay lúc 12h30.

Cũng tại vị trí này lúc 21h30, toàn tuyến phố Tràng Tiền ngập trong biển người.

Nhờ có hồ Hoàn Kiếm điều hòa nên khi tối đến, không gian quanh hồ trở nên bớt 'nực' hơn, từng dòng người lại đổ về để trốn tránh cái nóng trong phòng.

Tuy có hạ hơn so với ban ngày nhưng nhiệt độ tại khu vực này vẫn khá bí bách, người đi chơi vẫn phải 'tiếp nước liên tục'.

Cả gia đình cùng đi ngồi bờ hồ tránh nóng.

Những quán nước ven bờ hồ trở nên đông đúc hơn.

Lượng người đông nghịt đổ về bờ hồ để giải nhiệt cái nóng bức ngột ngạt sau một ngày hứng chịu.

Và trở lại vắng tanh khi mặt trời lên đến đỉnh điểm.

Lác đác chỉ có vài bóng người khách du lịch nước ngoài đi thăm thú phố phường.

Hình ảnh Hà Nội 'băm sáu phố phường' trở về với vẻ tịch mịch vốn có vào những ngày nắng đỉnh điểm.

Người dân phải liên tục dội nước để làm mát nơi ở.

Trong những ngày này, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C như thiêu đốt người dân.

Người đàn ông này phải lấy nước trực tiếp từ đài phun nước để vẩy lên người giải nhiệt tạm thời giữa trưa nóng.

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, nắng nóng sẽ kéo dài trong hai ngày nữa. Từ 6/6, Hà Nội sẽ có những cơn mưa giúp hạ nền nhiệt xuống thấp.

Xem thêm hình ảnh người dân vật vã dưới cái nắng 40 độ C ở Hà Nội trong ngày hôm nay:

Sinh viên tình nguyện điều tiết giao thông giữa trời nắng nóng trước cổng trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi vào 10 chuyên tại trường.

Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt một nữ tình nguyện viên tại một điểm thi.

Người lái xe ôm ngủ dưới gầm cầu ở Hoàng Cầu.

Nhân viên một quán ăn cầm ô che nắng nóng phục vụ khách từ lúc xuống xe đến cửa hàng.

(Ảnh: Duy Phạm - Khánh Huy)

Theo Ánh Ngọc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/pho-di-bo-khac-nhau-nhu-the-nao-truoc-va-sau-khi-mat-troi-lan.html