Phố Hàng Mã mỗi mùa Trung thu về

Rằm tháng 8 hay còn gọi là tết Trung thu, một ngày lễ mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam. Mỗi khi đến dịp trăng rằm con phố Hàng Mã như khoác lên mình một bộ cánh mới rực rỡ sắc màu khác hẳn ngày thường.

Trung thu càng đến gần, con phố Hàng Mã muôn màu càng thu hút nhiều người tới tham quan, chụp ảnh và mua sắm.

Các gian hàng tại Hàng Mã lung linh sắc màu đón Trung thu

Các gian hàng tại Hàng Mã lung linh sắc màu đón Trung thu

Đèn lồng đủ mẫu mã, màu sắc được bày bán dọc tuyến phố

Phố Hàng Mã nhộn nhịp, tấp nập người tham quan

Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa lên Hàng Mã lưu giữ những kỉ niệm

Các cặp đôi cũng tranh thủ lưu giữ kỉ niệm mùa trăng rằm

Vào khung giờ cao điểm, cơ quan chức năng lập tức có mặt để điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh cho tuyến phố nóng nhất thủ đô lúc này

Các điểm trông xe mọc lên làm mất vỉa hè cho người đi bộ

Theo chị B.V người dân tới Hàng Mã tham quan cho biết về vấn đề giá gửi xe tại đây: “Tôi đã hỏi nhiều chỗ để tìm nơi gửi rẻ nhất, nhưng không có chỗ nào là dưới 20.000đ cả. Thậm chí có nơi cách xa Hàng Mã mà giá còn lên tới 40.000đ. Muốn vào tham quan thì phải chấp nhận thôi.”

Đèn lồng, đèn ông sao,... được trang trí rực rỡ trong mỗi căn nhà tại Hàng Mã tuy đẹp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ xảy ra. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả tuyến phố.

Vui chơi Trung thu là nhu cầu của mỗi cá nhân nhưng cũng cần đề cao về văn hóa tham gia vui chơi mùa lễ hội cũng như đảm bảo an toàn về giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Hoàng Tuấn - Phương Dung – Hằng Anh

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/pho-hang-ma-moi-mua-trung-thu-ve-n57183.html