Phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường lãnh án chung thân

Tại tòa, phó phường đội khai do bị nữ phó chủ tịch HĐND phường cắt đứt tình cảm nên đã tức giận, sử dụng súng để bắn chết người rồi tự sát.

Ngày 5-7, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng đã mở phiên xử Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tù chung thân về hai tội giết người và chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Hiếu là Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Đoàn Kết đã có vợ và hai con nhưng lại có quan hệ tình cảm với với bà Kpah H’Ven – Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết.

Khoảng đầu tháng 12-2018, Hiếu phát hiện bà Kpah H’Ven có quan hệ yêu đương với một người khác và bị đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm. Từ đó, Hiếu nảy thù tức và có ý định giết người tình để trả thù.

Bùi Chí Hiếu lãnh án chung thân

Bùi Chí Hiếu lãnh án chung thân

Chiều ngày 2-12-2018, Hiếu qua nhà cha mẹ ruột của mình lấy hai cái máy cắt, máy mài sắt cầm tay về bỏ sẵn trong bao xác rắn. Đến khoảng 7 giờ, ngày 3-12-2018, Hiếu bỏ thêm một búa sắt, một kìm cắt và một ổ cắm điện có gắn dây điện vào trong bao rồi điều khiển xe máy đến trụ sở UBND phường Đoàn Kết.

Hiếu mang các vật dụng đã chuẩn bị sẵn vào phòng làm việc của Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Đoàn Kết. Tại đây, Hiếu đã dùng các dụng cụ trên để mở tủ đựng vũ khí lấy 2 khẩu súng trường M1 Garand cùng hai kẹp đạn để lắp vào 2 khẩu súng. Sau đó, Hiếu đeo một khẩu súng trên người, cầm trên tay một khẩu rồi điều khiển xe máy đến hội trường UBND phường Đoàn Kết.

Khi đến cửa chính hội trường, thấy cán bộ, nhân viên phường đang họp giao ban, Hiếu đứng ngoài bắn một phát chỉ thiên rồi đi vào trong khiến mọi người hoảng sợ, bỏ chạy.Thấy vậy, anh Lê Văn Hậu, Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường có khuyên Hiếu bình tĩnh lại nhưng Hiếu không nghe.

Do không thấy bà Kpah H’Ven trong hội trường nên Hiếu cầm súng đi tìm. Phát hiện bà Kpah H’Ven từ phòng tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường chạy ra, Hiếu đã bắn nạn nhân một phát nhưng không trúng.

Lúc này, bà Kpah H’Ven bỏ chạy và bị Hiếu đuổi theo và tiếp tục bắn nhưng không trúng. Hiếu bảo bà Kpah H’Ven dừng lại và khống chế đưa vào hội trường. Tại đây, Hiếu ngồi trên bục lễ đài của hội trường, còn bà Kpah H’Ven quỳ khóc dưới nền nhà cách khoảng 2m.

Sau khi nói chuyện qua lại, Hiếu dùng súng bắn bà Kpah H’Ven một phát vào nách trái khiến nạn nhân khụy xuống. Hiếu đứng dậy bước đến dí súng vào ngực trái bắn phát thứ hai làm bà Kpah H’Ven ngã xuống nền nhà. Thấy nạn nhân còn thở, Hiếu lên đạn định bắn tiếp nhưng súng hết đạn nên tiếp tục lấy khẩu súng đeo trên người bắn phát thứ ba vào thái dương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiếu dùng súng để tự sát nhưng không chết và được đưa đi cấp cứu, điều trị đến ngày 25-1 thì ra viện.

Tại tòa, Hiếu khai do bị cáo tức giận vì bị nạn nhân cắt đứt tình cảm nên đã nghĩ cách sử dụng súng để tước đoạt mạng sống. Đồng thời, bị cáo cho biết, việc lấy 2 khẩu súng nhằm để giết nạn nhân và tự tử sau khi thực hiện việc giết người. Ngoài ra, trong phần nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Hiếu bày tỏ sự hối hận, xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/pho-phuong-doi-ban-chet-nu-pho-chu-tich-hdnd-phuong-lanh-an-chung-than-20190705154640674.htm