Phố phường Hà Nội vắng vẻ, yên bình trong sáng Mùng 1 Tết 2024

Hà Nội trong sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 yên tĩnh, vắng lặng, không khí trong lành và không còn cảnh tắc đường... thay vào đó là một không gian mang đậm Tết cổ truyền của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Trong sáng mùng 1 Tết, phố phường Hà Nội bỗng vắng lặng, không còn cảnh nhộn nhịp, khói bụi... mà thay vào đó là không khí của Tết cổ truyền Việt Nam với cờ đỏ, sao vàng, pano, tranh cổ động ngập sắc đỏ phủ kín Thủ đô. Lác đác vẫn có người tập thể dục buổi sáng.

Không khí nghiêm trang trước khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Tuyến đường Hùng Vương - nơi dẫn vào Phủ Chủ tịch vắng lặng, yên bình trong sáng mùng 1 Tết.

Sắc đỏ ngày Tết cổ truyền dân tộc là gam màu nổi bật trên các con phố Thủ đô.

Khu vực tượng đài V.I Lê - Nin với hình ảnh người dân Hà Nội đi tập thể dục vào sáng sớm.

Mọi ngõ ngách phố, phường Thủ đô Hà Nội đều trang hòa sắc đỏ trong ngày Tết Nguyên đán 2024.

Cờ đỏ sao vàng được treo khắp phố, phường Thủ đô Hà Nội.

Các mẹ, các chị diện trang phục áo dài đi tập thể dục vào sáng sớm.

Tuyến đường Lý Thường Kiệt vắng lặng trong sáng mùng 1 Tết Nguyên đán 2024.

Tuyến đường Phan Đình Phùng vắng bóng người check-in trong sáng nay.

Nhiều người dân Thủ đô tranh thủ đi đền, chùa trong sáng mùng 1 Tết.

Đi lễ đền, chùa đầu năm mới đã trở thành nét văn hóa của người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và người Việt Nam ta nói chung.

Phố bích họa Phùng Hưng cũng vắng vẻ, tràn ngập không khí Tết cổ truyền dân tộc.

Niềm vui đầu Xuân dường như đang lan tỏa dần từ Hà Nội - trái tim của đất nước đi các nơi.

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/pho-phuong-ha-noi-vang-ve-yen-binh-trong-sang-mung-1-tet-2024-post284199.html