Phố Tây Bùi Viện vắng vẻ trong ngày đầu 'đóng cửa' hoạt động vui chơi, giải trí

Được mệnh danh là 'Khu phố không ngủ', nhưng trong ngày đầu đóng cửa các hoạt động vui chơi giải trí như quán bar, karaoke, massage,... thì Phố Tây Bùi Viện cũng trở nên vắng lặng.

Nhiều khách nước ngoài bất ngờ khi đường phố vắng hoe, khác hẳn với ngày thường. Tuy nhiên, cả khách Tây và các hộ kinh doanh đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định hạn chế việc tụ tập đông người để chờ dịch Covid-19 qua đi.

Anh Nguyễn Sang, một hộ kinh doanh khách sạn trong khu vực cho biết, xưa nay Phố Tây Bùi Viện hiếm khi có cảnh vắng như vậy, ngoại trừ những lúc cúp điện. Khách đến lưu trú đều ngỡ ngàng và cũng đổi ý không muốn ở lâu, có nhóm khách thì mướn xe máy tự tìm đến những điểm du lịch trong nội thành TPHCM theo sách hướng dẫn. Hoạt động kinh doanh đang có dấu hiệu đi xuống vì đại dịch Covid-19, cũng mong dịch sớm qua để Phố Tây lại nhộn nhịp như xưa.

>>>Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong tối đầu tiên Phố Tây Bùi Viện tạm dừng các hoạt động nhằm phòng, chống dịch Covid-19:

Phố Bùi Viện là nơi yêu thích của khách nước ngoài khi đến TPHCM nay trở nên vắng vẻ. Ảnh: MINH KIỆT

Phố Bùi Viện là nơi yêu thích của khách nước ngoài khi đến TPHCM nay trở nên vắng vẻ. Ảnh: MINH KIỆT

Các quán xá tấp nập trước đây giờ lác đác vài khách. Ảnh: MINH KIỆT

Đường phố thông thoáng khác hẳn với ngày thường. Ảnh: MINH KIỆT

Xe lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại phố Bùi Viện. Ảnh: MINH KIỆT

TÙNG ĐẶNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/pho-tay-bui-vien-vang-ve-trong-ngay-dau-dong-cua-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-651266.html