Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy tặng quà cho học sinh vùng lũ

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, ngày 28/8, Phòng đã tổ chức một đoàn gồm lãnh đạo phòng và lãnh đạo một số nhà trường trên địa bàn quận về huyện Chương Mỹ để tặng quà cho học sinh.

Sau khi các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Quất Động trải qua một trận lụt kinh hoàng kéo dài hơn nửa tháng trời, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội và Công đoàn Sở đã phát động cuộc ủng hộ, quyên góp cho các trường học trên địa bàn huyện Chương Mỹ, đặc biệt là những trường học tại các xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn từ thiện của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy chụp ảnh lưu niệm với nhà trường

Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy đã có văn bản gửi đến các nhà trường trong quận, vận động thầy cô giáo và các em học sinh, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, để quyên góp đồ dùng học tập, bàn ghế và các thiết bị đồ dùng học tập khác tặng các nhà trường bị ngập lụt.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy đã quyên góp được rất nhiều sách vở, bàn ghế, các thiết bị trong nhà trường tặng cho các nhà trường bị thiệt hại, chuẩn bị cho năm học mới.

Sáng ngày 28/8 mặc cho cơn mưa như trút nước đổ dồn dập xuống Thủ đô, nhưng đã hẹn trước với các trường học của huyện Chương Mỹ, nơi mà cách đây hơn một tháng người dân, các thầy cô giáo và các em phải chịu cảnh ngập chìm trong dòng nước lũ mênh mang. Đoàn cán bộ Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy và lãnh đạo một số nhà trường lên đường thẳng về huyện Chương Mỹ để đến với trường THCS Nam Phương Tiến A. Tiểu học Văn Võ và Mầm non Tân Tiến.

Cô giáo Lê thị Thúy Nga tặng quà cho trường THCS Nam Phương Tiến A

Cô giáo Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, cho biết: "Trong quá trình học tập, các em học sinh thường xuyên được nhà trường giáo dục đạo đức, nhất là việc giáo dục cho các em có tinh thần tương thân, tương ái, biết giúp đỡ người khác đang gặp khó khăn, biết chia sẻ nỗi đau với các bạn. Chính vì vậy, khi nhà trường phát động quyên góp sách vở để ủng hộ các bạn trong vùng lũ, toàn thể học sinh nhà trường đều tham gia rất nhiệt tình.

Ngoài sự ủng hộ và đóng góp của các em học sinh, nhà trường còn lựa chọn những trang thiết bị của nhà trường tặng cho trường tặng cho các nhà trường. Trong chuyến đi từ thiện lần này, trường THCS Dịch Vọng của chúng tôi đem đến cho ủng hộ cho các trường bàn ghế giáo viên, bàn máy tính, bàn học của học sinh, bảng viết để kịp phục vụ cho năm học mới sắp đến gần.

Tuy món quà của chúng tôi rất đơn sơ, chưa gọi gì là nhiều lắm nhưng nó lại chứa đựng tình cảm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và toàn thể các em học sinh trong nhà trường, gửi đến cho các em học sinh nơi đây".

Cô giáo Lê Kim Ánh, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn

Theo bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy: "Trong chuyến đi từ thiện lần này có các trường THCS Dịch Vọng, THCS Nghĩa Tân, THCS Cầu Giấy và THCS Lê Quý Đôn tham gia.

Sau chuyến đi này chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nhà trường ủng hộ cho các xã bị thiệt hai, nếu như các nhà trường ở đây vẫn còn thiếu. Việc ủng hộ này của các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy nhằm mục đích giúp đỡ các nhà trường nhanh chóng ổn định chuẩn bị cho năm học mới sắp sửa bắt đầu. Biết rằng, có rất nhiều ngành, cấp, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm toàn Thành phố vẫn đang quyên góp và ủng hộ, nhưng với chúng tôi vật chất tuy nhỏ bé nhưng tình cảm của cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, giáo viên các nhà trường và các em học sinh quận Cầu Giấy là rất lớn, mong rằng ngành giáo dục huyện Chương Mỹ và các nhà trường sẽ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019".

Cô giáo Đinh Mai Anh, Phó Hiệu trưởng, trương THCS Nghĩa Tân

Đón nhận những tình cảm đặc biệt của ngành giáo dục quận Cầu Giấy, của các thầy cô giáo và các em học sinh trên toàn quận, lãnh đạo các nhà trường được đón nhận quà ủng hộ đều vui mừng vì sự quan tâm của các cấp chính quyền Thành phố và các địa phương bạn đã chia sẻ những khó khăn trong thời gian vừa qua.

Hà Nội hôm nay vẫn mưa, trên chuyến xe trở về đơn vị lãnh đạo phòng Giáo dục quận và các đồng chí lãnh đạo các nhà trường chỉ mong sao trời xanh mây trắng, để các em học sinh ở nơi đây được tung tăng vui vẻ cắp sách tựu trường trong ngày khai giảng mùng 5/9 tới đây.

Phạm Ngọc Thủy

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/phong-giao-duc-quan-cau-giay-tang-qua-cho-hoc-sinh-vung-lu-post21824.html