'Phong sát' nghệ sĩ thì công chúng được gì?

Liên tục xảy ra các scandal liên quan đến nghệ sĩ. Người vướng vòng lao lý vì sử dụng ma túy, người thì đang chờ điều tra vì nghi án xâm phạm một cô gái ở nước ngoài. Một bức tranh với những gam màu rất buồn của nghệ sĩ nếu tính từ thời điểm 'sao kê'.

Hai nghệ sĩ đang làm nóng nhất các trang mạng xã hội cũng như báo giới: Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cả hai người đều gây sốc với người hâm mộ bởi vì hình tượng của họ cả ở ngoài đời lẫn trong phim hoặc trên sân khấu đều trong sáng, sạch sẽ, lương thiện. Giá như Hồng Đăng là một người khác, chứ không phải là một Bảo "tuần lộc", cả đời bị phụ nữ lừa dối, hay một Đức "bò" nhút nhát, nhu nhược, thương vợ yêu con, thì công chúng đã không sững sờ đến thế. Giá như Hồ Hoài Anh cũng là một người khác, chứ không phải là một ông bố, một ông chồng, ngày nào cũng lên TikTok vui vẻ cùng vợ con, thì người ta cũng không kinh ngạc đến thế.

Hai nghệ sĩ này mang tội với pháp luật hay mắc lỗi vi phạm đạo đức, vẫn còn đang đợi pháp luật nước sở tại phán xét, nhưng hậu quả đang đợi chờ họ ở phía trước, chắc chắn là những ngày không dễ chịu chút nào.

Thế mới biết, mỗi người đều phải tự đặt ra cho mình một giới hạn. Với người nghệ sĩ, mang sứ mệnh cao cả và cũng nặng nề hơn người bình thường ở chỗ họ còn là người tuyên truyền văn hóa. Âm nhạc hay phim ảnh đều là những môn nghệ thuật hướng công chúng đến chân - thiện - mỹ, mà trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ giúp việc truyền tải những điều tốt đẹp đó tới công chúng, giúp công chúng hoàn thiện nhân cách, đạo đức của mình. Vì họ có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội, thế nên người ta lo ngại người hâm mộ, đặc biệt là những người trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi quan điểm sống, hành động của nghệ sĩ. Sẽ rất tốt nếu đó là một lối sống đẹp, và ngược lại.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong chuyến đi châu Âu.

Nghệ sĩ là những người đặc biệt. Âm nhạc hay phim ảnh cũng là những lĩnh vực đặc biệt. Trước hết, nghệ sĩ phải là người có tài năng, mà người tài năng luôn hiếm trong vô số những người bình thường. Nói thế không phải là đặt ra cho họ vùng cấm, nhưng hãy cho họ một cơ hội sửa sai. Đến một tử tù còn có cơ hội được sống nếu như biết ăn năn hối hận và lấy công chuộc tội, thì cớ gì phải đăng đàn đồng loạt phong sát nghệ sĩ?

Phong sát - hiểu nôm na là dìm một người nghệ sĩ xuống bùn đen, không cho họ có cơ hội xuất hiện trước công chúng, vì những tội lỗi mà họ đã gây ra. Nhưng rốt cuộc, phong sát họ thì chúng ta được gì?

Những ngày qua, khắp các diễn đàn mạng, người thông cảm, mong muốn cho họ một cơ hội để "quay đầu là bờ" cũng có nhưng không ít người muốn cả Hồ Hoài Anh lẫn Hồng Đăng phải biến mất khỏi showbiz. Họ buông nhiều lời xúc phạm cay nghiệt, đơn giản chỉ là cay cú với cuộc sống được coi là sung túc, xe đưa kẻ đón, vợ đẹp con khôn, sáng vác gậy đi chơi golf, tối vào quán bar uống rượu của hai nghệ sĩ này, chứ không phải là góp ý mang tính chất xây dựng để xã hội được tốt lên. Đáng tiếc hơn cả, nhiều người coi đây là một "món ăn tinh thần" vui vẻ, kiểu lâu lâu mới vớ được "món ngon" nên tha hồ bới móc. Đây là một tính cách xấu rất đáng lên án.

Diễn viên Triệu Vy "nữ hoàng quyền lực" Cbiz giờ "nằm im thở khẽ".

Ca sĩ Ngọc Sơn phải mất nhiều năm nỗ lực sau scandal thời trai trẻ của mình để được công chúng đón nhận trở lại. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh với cú vấp đầu đời cũng mất 10 năm lao động miệt mài để giờ đây cô có thể tự tin biểu diễn trên các sân khấu lớn. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng phải trốn chạy sang Mỹ sau dăm ba bức ảnh nhạy cảm của một kẻ cô đã từng coi là người yêu. Họ đều đã có nhiều năm tháng phải vật lộn với chính mình, với đời sống khắc nghiệt, với những ánh mắt dè bỉu soi mói, với những lời độc địa, cay nghiệt của người đời. Để vươn lên, họ phải nỗ lực gấp đôi nghệ sĩ khác. Và giờ đây, không ai còn phán xét quá khứ của họ nữa. Tôi cũng tin điều đó sẽ xảy ra tương tự đối với hai nghệ sĩ đang được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Giờ này, chắc chắn họ đã rất ân hận. Đau buồn hơn cả có lẽ là những người thân của họ, vì vậy, thôi bớt buông những lời cay nghiệt. Đừng nghĩ mạng xã hội là ảo khi lời cay nghiệt là thật. Ai rồi cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, quan trọng là họ có nhận ra sai lầm của mình và sửa sai để bước tiếp hay không.

Bởi những tài năng họ đã từng cống hiến, đã từng là những hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, hãy cho họ một cơ hội! Bởi suy cho cùng, phong sát họ thì chúng ta chẳng được gì, xã hội cũng không vì sự biến mất của hai nghệ sĩ mà tốt đẹp hơn. Người xưa luôn dạy, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Hả hê cười cợt một kẻ ngã ngựa thì tiếng cười ấy cũng không giúp người ta vui được bao nhiêu.

Ngày mai, bầu trời vẫn ở phía trước, tất cả lại tất bật với cuộc mưu sinh, người quên kẻ nhớ câu chuyện này, nhưng những lời cay nghiệt thì mãi mãi ở lại, là những nhát dao xoáy sâu vào tâm can người nghệ sĩ và cả những người thân của họ.

Trào lưu phong sát được bắt đầu từ showbiz Trung Quốc. Nó lan rộng, nở rộ và được coi là phương pháp nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh, cảnh tỉnh những người hoạt động trong giới giải trí, với mong muốn showbiz được trở về đúng nghĩa sạch sẽ. Hiện Trung Quốc có tới 25 nghệ sĩ bị liệt kê trong danh sách phong sát. Những người này vĩnh viễn không còn cơ hội xuất hiện trước công chúng một cách rực rỡ như họ đã từng được yêu mến và săn đón trước đó.

1. Triệu Vy - Nữ diễn viên chính trong bộ phim nổi tiếng "Hoàn châu cách cách". Triệu Vy không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà danh tiếng cũng như sự giàu có của cô vang xa toàn thế giới. Cái tên Triệu Vy một thời đi đến đâu khiến thế giới "nghiêng ngả" đến đấy bởi sắc đẹp và tài năng của mình. Không chỉ đẹp, giàu có mà Triệu Vy còn là một "nữ hoàng quyền lực" trong Cbiz. Nhưng giờ đây, cô không còn được xuất hiện trước công chúng cũng như bị xóa khỏi các phim và các chương trình truyền hình từng tham gia. Lý do là một học trò của cô - Trương Triết Hạn đã dính scandal về chính trị. Cho đến giờ, Triệu Vy vẫn "nằm im thở khẽ".

2. Cũng giống như Triệu Vy, Trịnh Sảng là một diễn viên xinh đẹp và được đông đảo giới trẻ hâm mộ. Nguyên nhân dẫn tới việc bị phong sát là do cô dính scandal thuê người mang thai hộ và trốn thuế với số tiền lên tới gần 300 triệu nhân dân tệ. Đã từng được trao giải thưởng Hoa Đỉnh "Nữ diễn viên xuất sắc" nhưng danh hiệu này đã bị rút lại. Cũng như Triệu Vy, tất cả các chương trình truyền hình cũng như các bộ phim có mặt cô đều bị gỡ bỏ. Cô cũng bị hủy rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Các nhãn hàng từng hợp tác với cô phải chịu thiệt hại nặng nề.

3. Phạm Băng Băng nổi lên cùng thời với Triệu Vy. Kết cục của nghệ sĩ này cũng không khác gì Triệu Vy khi tên tuổi của cô có trong danh sách phong sát. Cô bị cáo buộc trốn thuế năm 2008 và kể từ đó là chuỗi ngày cô vấp phải làn sóng tẩy chay từ khán giả - những người trước đây từng yêu mến, ủng hộ, thì giờ đây họ quay lưng, liên tục thóa mạ cô trên các mạng xã hội.

Ngoài những nghệ sĩ vừa kể trên thì Cbiz đã lên danh sách 25 người trong bảng phong sát, trong đó có Ngô Diệc Phàm. Nam tài tử điện ảnh kiêm ca sĩ dính bê bối liên quan đến tình dục. Anh này bị cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành viên và đương nhiên phải chịu làn sóng tẩy chay phẫn nộ từ khán giả.

Một loạt tên tuổi đình đám khác như Phòng Tổ Danh (con trai Thành Long), Kha Chấn Đông, Vương Toàn An, Trần Vũ Phàm, Trương Mặc... dính scandal sử dụng ma túy hoặc mua dâm đều bị tẩy chay và tên tuổi bị "bay màu" trong lòng người hâm mộ cũng như trên không gian mạng.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/phong-sat-nghe-si-thi-cong-chung-duoc-gi--i659850/