Phụ huynh gác việc đồng áng, xin nghỉ làm đưa con đến trường thi

kinhtedothi - Mặc dù thời tiết nắng nóng và đang bận rộn mùa màng, nhưng nhiều phụ huynh ở Thanh Oai vẫn cố nán lại cổng trường chờ con thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019.

Hàng trăm phụ huynh thấp thỏm, lo lắng cùng các thí sinh

Hàng trăm phụ huynh thấp thỏm, lo lắng cùng các thí sinh

Sáng 26/6, hàng ngàn học sinh huyện Thanh Oai bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019. Cùng chung tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các sĩ tử, các phụ huynh sẵn sàng gác lại công việc để chờ kết quả thi của con.

Có mặt tại cổng trường Thanh Oai B sáng 26/6, do thời tiết nắng nóng, oi bức nên các phụ huynh tận dụng chỗ bóng râm hoặc ghé tạm vào quán nước gần trường ngồi chờ. Tất cả đều chung một tâm trạng khắc khoải, lo lắng cho con em mình.

Chị Nguyễn Thị Nhung (Bình Minh, Thanh Oai) cho biết: “Gia đình tôi còn hơn 2 sào chưa cấy xong, nhưng tôi đành gác lại để đưa con đi thi. Ở nhà cũng sốt ruột, nên tôi đợi sẵn ở cổng trường này chờ cháu thi xong là đón về luôn”.

Lực lượng công an huyện Thanh Oai tích cực đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi

Cũng như chị Nhung, anh Nguyễn Văn Phong (Thanh Mai, Thanh Oai) thông tin, để chủ động đưa đón con trong đợt thi này, anh xin nghỉ luôn 3 ngày. “Buổi sáng đưa cháu đến đây dự thi, tôi cùng mấy phụ huynh khác ở lại bàn chuyện chọn trường của các cháu. Dù ngoài này nắng nóng, nhưng cũng không căng thẳng bằng các con đang dự thi trong kia. Mình chờ sẵn ở đây, lúc ra con nhìn thấy cũng phấn khởi” - anh Phong chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, huyện Thanh Oai đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ công an, cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ trật tự và phân luồng giao thông. Lực lượng được chia làm 2 vòng, vòng trong kiểm soát an ninh khu vực thí sinh dự thi, vòng ngoài các có nhiệm vụ giữ ổn định an ninh, trật tự và phân luồng giao thông cho thí sinh và người nhà thí sinh dự thi.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thanh-oai-phu-huynh-doi-nang-cho-con-thi-thpt-quoc-gia-346464.html