Phụ huynh Singapore ngủ qua đêm trước cổng trường, chờ xin học cho con

Nhằm tranh suất cho con được học tại Học viện Nghệ thuật Nanyang, nhiều phụ huynh tại đảo quốc sư tử không ngại xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký.

Theo Asiaone, ngày 30/11, hơn 300 phụ huynh đã xếp hàng, ngủ qua đêm trước cửa Học viện Nghệ thuật Nanyang (NAFA), Singapore để tranh suất đăng ký học cho con em mình.

Các ông bố bà mẹ này đều chuẩn bị túi ngủ, ghế, thảm yoga và đồ ăn nhẹ để giữ năng lượng cho buổi đăng ký vào sáng hôm sau vì ai đến trước sẽ được phục vụ trước.

Tất cả đều mong con mình có thể theo học tại ngôi trường nghệ thuật hàng đầu này.

Một bà mẹ họ Bai cho biết đã ra khỏi nhà từ 2h35 để tham dự buổi đăng ký mở cửa lúc 9h. Với nỗ lực của mình, cô đứng thứ 9 trong hàng người đợi vào đăng ký.

Phụ huynh nằm trước cổng Học viện Nghệ thuật Nanyang để đợi đăng ký lớp học cho con. Ảnh: Shin Min Daily News.

Phụ huynh nằm trước cổng Học viện Nghệ thuật Nanyang để đợi đăng ký lớp học cho con. Ảnh: Shin Min Daily News.

Bà mẹ 36 tuổi chia sẻ cô đã "nhắm" một lớp học vào 11h thứ bảy hàng tuần cho con trai mình.

"Đăng ký được lớp học đó rất quan trọng đối với tôi vì tôi còn phải điều chỉnh thời gian biểu của con trai, giữa các lớp học năng khiếu khác và thời gian dành cho gia đình", cô nói.

Dù buổi đăng ký kết thúc lúc 13h, phải mất thêm 2 tiếng để các phụ huynh giải tán.

"Tôi không đem theo đồ ăn nhẹ nhưng đối với tôi, việc đăng ký được lớp học này cho con có ý nghĩa hơn nhiều việc tôi đói như thế nào", cô Bai bày tỏ.

Là một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng tại Singapore, Học viện Nghệ thuật Nanyang cung cấp các khóa học về âm nhạc, nhảy múa, thiết kế, thời trang, quản lý nghệ thuật...

Ngôi trường này có 4 khóa học chính cho lứa tuổi thiếu niên, với mức học phí từ 552 USD/học kỳ cho học sinh 5-12 tuổi; 352 USD - 492 USD cho lứa tuổi 13-16.

Cha mẹ ở Australia cắm trại suốt 2 ngày với mong muốn cho con được học tại trường công danh tiếng. Ảnh: ABC.

Không chỉ ở Singapore, việc phụ huynh dành ra nhiều thời gian xếp hàng đăng ký lớp học cho con không phải là chuyện lạ tại nhiều nước.

Năm 2017, một số phụ huynh tại Australia đã cắm trại suốt 2 ngày cuối tuần trước cổng trường tiểu học Ascot ở thành phố Brisbane, để xếp hàng chờ đăng ký nhập học cho con mình.

Đây là ngôi trường công danh tiếng, từng nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng đào tạo và chỉ nhận khoảng 125 học sinh mỗi năm.

Mai An (Theo Asiaone)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phu-huynh-singapore-ngu-qua-dem-truoc-cong-truong-cho-xin-hoc-cho-con-post1021127.html