Phu nhân Tổng thống Haiti lần đầu tiết lộ khoảnh khắc chồng mình bị ám sát

Sau khi chồng bị ám sát tại tư dinh, phu nhân Tổng thống Jovenel Moise đã lên tiếng về vụ việc chấn động, gây hỗn loạn cho đất nước và nêu những chi tiết mới về thảm kịch.

Phu nhân Tổng thống Haiti Martine Moise cùng chồng.

Phu nhân Tổng thống Haiti Martine Moise cùng chồng.

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise cho rằng, những kẻ sát nhân bắn Tổng thống Haiti nhằm “giết chết ước mơ, tầm nhìn, hệ tư tưởng của ông ấy”.

Bên cạnh đó, khi đang điều trị vết thương tại bệnh viện Miami (Mỹ), bà cũng chia sẻ những chi tiết mới về vụ ám sát.

“Trong nháy mắt, những tên lính đánh thuê đã ập vào nhà tôi và dùng súng bắn chồng tôi… mà không cho ông ấy cơ hội nói một lời nào” – bà nói: “Nhờ ơn Chúa, tôi còn sống… Tôi yêu chồng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau hơn 5 năm. Trong suốt ngần ấy năm, tình yêu thương đã lan tỏa trong gia đình. Nhưng đột nhiên, những tên lính đánh thuê đã đến và bắn chồng tôi bằng những viên đạn”.

Khi đề cập tới hơn 10 kẻ tấn công, ít nhất một nửa trong số đó là lính Colombia đã nghỉ hưu, bà nói rằng đây phải là những tên tội phạm khét tiếng thiếu can đảm khi thẳng tay ám sát một tổng thống như Jovenel Moise mà không cho ông ấy cơ hội được nói.

Cảnh sát Haiti vẫn đang tìm kiếm các nghi phạm khác của biệt độ 28 người tấn công ông Moise. Họ cho biết chưa rõ ai đã thuê các nghi phạm này và động cơ phía sau là gì.

Ông Moise, 53 tuổi, lên nắm quyền từ tháng 2/2017. Từ lâu ông phải đối mặt với các cuộc biểu tình đòi ông tử chức vì cáo buộc tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và các chiến thuật mạnh tay để củng cố quyền lực.

Bản thân Tổng thống Moise cũng từng nói về các chính trị gia, các nhà tài phiệt tham nhũng đứng sau các vụ bất ổn trong nước – những người cảm thấy nỗ lực của ông nhằm làm sạch các hợp đồng của chính phủ và cải cách nền chính trị Haiti đang chống lại lợi ích của họ.

Bà Martine Moise nói: “Bạn biết tổng thống đang chống lại ai. Những người này dùng lính đánh thuê giết tổng thống và gia đình ông vì các dự án đường xá, điện, cấp nước uống, tổ chức trưng cầu dân ý và bầu cử”.

“Những lĩnh đánh thuê ám sát tổng thống đang ở sau song sắt, nhưng những lính đánh thuê khác hiện muốn giết chết giác mơ, tầm nhìn và hệ tư tưởng của ông ấy” – bà nói thêm.

Tuy nhiên, theo tờ Haitian Times, nhiều người dùng Twitter nghi ngờ rằng âm thanh được công bố không phải tiếng nói của phu nhân Tổng thống Haiti. Họ cho rằng tài khoản Twitter của đệ nhất phu nhân có thể bị tấn công vì nó đã từng bị như vậy vào tháng 5.

Nhà chức trách Haiti không tiết lộ động cơ vụ giết người nhưng cho biết nhóm tấn công gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti.

Cảnh sát cho biết 17 nghi phạm gồm 2 người Mỹ gốc Haiti và 15 người Colombia đã bị bắt, trong khi đó 3 nghi phạm bị bắn chết và 8 nghi phạm khác vẫn chưa bị bắt.

Hôm 9/7, cảnh sát nói rằng ít nhất 13 cựu binh sĩ Colombia được cho là có liên quan tới vụ ám sát.

Trong khi đó Mỹ cho biết đang triển khai nhân viên FBI và Bộ An ninh Nội địa đến Port-au-Prince để hỗ trợ điều tra.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/phu-nhan-tong-thong-haiti-lan-dau-tiet-lo-tinh-tiet-moi-ve-vu-am-sat-chong-minh-F3L4t5m7R.html