Phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ: Nghi phạm mổ lợn

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ và nghi phạm có quen biết nhau, thời gian trước đó nạn nhân có thuê người này về mổ lợn cho gia đình.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 16/2 tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm ban đầu được xác định là Nguyễn Văn H. (SN 1981, trú tại xã Tiền Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Nghi phạm đã uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi gây án, hiện đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều ngày 17/2, trao đổi với PV, ông N.V.M -trưởng thôn Quế Sơn cho biết: "Chị P mất đi để lại ba đứa con cho chồng chăm sóc. Trong ba đứa có một cháu đang học Đại học. Kinh tế gia đình chị P hiện vẫn còn khó khăn, vợ chồng chị cũng đã xây được căn nhà nhỏ.

Ở địa phương, chị P làm nghề bán thịt lợn, chồng người phụ nữ này chăm chỉ chịu khó và nuôi thủy sản cho một người dân ở xã. Về nghi phạm sát hại chị P, người này trước đó thường mổ thịt lợn thuê cho chị P nhưng sau đó chị P không thuê nữa mà thuê người khác.

Người đàn ông này cũng đã có vợ con, sau khi gây án xong đối tượng đã về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu".

Con dao nhọn tại hiện trường gây án

Nhận xét về nạn nhân, ông M nói: "Chị P là người năng động nên lúc nào cũng tươi cười, ai cũng quý mến. Tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, công an phát hiện một tập tiền âm phủ, bên ngoài có bọc tờ 200.000 đồng tiền thật.

Theo thông tin từ chủ nhà nghỉ, hai người này lên phòng chỉ khoảng 5 phút sau họ nghe thấy tiếng cãi nhau lớn nên đi lên thì phát hiện chị P đã bị cứa cổ và chảy nhiều máu. Lúc đó nghi phạm có để lại 1 con dao nhọn con".

Theo một người dân xã Thái Sơn, chị P và nghi phạm có quan hệ với nhau. Trước đó chồng chị P cũng đã biết chuyện và đã vài lần tha thứ để chị P về sống cùng.

"Cũng không rõ hai người này có đầu tư làm ăn gì không nhưng phải có nguyên nhân mới dẫn đến việc giết hại nhau trong nhà nghỉ" -người này nhận xét.

Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thị T (SN 1974), chủ nhà nghỉ cho biết: Khoảng 18h ngày 16/2, có 1 nam thanh niên đến thuê phòng, 30 phút sau thì một người nữ lên phòng.

Đến khoảng 19h, nam thanh niên rời khỏi nhà nghỉ và dặn lại “chút nữa người phụ nữ sẽ xuống và thanh toán tiền sau” rồi rời đi. Đến hơn 20h chưa thấy người nữ xuống, nghi ngờ nên nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Đại úy Nguyễn Dương Hưng, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Bên cạnh những dấu vết để lại, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ được 1 cọc tiền giả (loại tiền âm phủ) có mệnh giá 200 nghìn đồng, phía trên đặt 1 tờ tiền thật cùng mệnh giá…. Cùng với lời khai của những nhân chứng có liên quan, bước đầu công an nhận định đây là một vụ giết người do mâu thuẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Tạ Văn Hiền và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/phu-nu-bi-sat-hai-trong-nha-nghi-nghi-pham-mo-lon-3397085/