Phụ nữ Hàn Quốc biểu tình, đòi công bằng cho Sulli, Goo Hara

'Cái chết của Sulli, Goo Hara không phải là bi kịch cá nhân. Họ là minh chứng rõ ràng cho việc bất bình đẳng giới đẩy phụ nữ đến đường cùng như thế nào'.

Ngày 28/12, hàng trăm phụ nữ xuất hiện tại công viên Marronnier (Seoul, Hàn Quốc) để biểu tình và đòi công bằng cho cái chết của Sulli và Goo Hara - các nữ thần tượng đã tự tử trong năm vừa qua, theo Korea Times.

Đeo mặt nạ và mặc đồ đen, những người biểu tình gọi những cái chết này do “xã hội gây nên và cần chịu trách nhiệm”.

Những người tham gia sơn màu đỏ lên lòng bàn tay và giơ cao các biểu ngữ ghi “Stop Femicide” (tạm dịch: Chấm dứt việc đẩy phụ nữ đến cái chết).

Phụ nữ đeo mặt nạ, giơ cao biểu ngữ với thông điệp "Chấm dứt việc đẩy phụ nữ đến cái chết" tại thủ đô Seoul. Ảnh: Korea Times.

Một người khác giơ tấm biển ghi: "Đừng nói tự tử là do Sulli, Goo Hara lựa chọn. Chúng tôi sẽ bảo vệ lẫn nhau trong một xã hội mà cái chết là cách giải thoát duy nhất”.

“Trong vòng hai tháng, chúng tôi chứng kiến cái chết của hai cô gái trẻ nổi tiếng. Truyền thông Hàn Quốc đổ lỗi cho các mất mát này là do bi kịch cá nhân hay bắt nạt trên mạng nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Kết cục đau đớn của họ là minh chứng rõ ràng cho tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bóp nghẹt cuộc sống của phái nữ thế nào”, ban tổ chức phát biểu.

Các cuộc biểu tình do phụ nữ tiến hành trong trang phục đen và mặt nạ được thúc đẩy bởi phong trào #MeToo cũng như làn sóng phẫn nộ trước nạn quay lén phụ nữ tràn lan tại Hàn Quốc, còn được biết đến dưới cái tên là “molka”.

Tại Hàn Quốc, yếu tố giới tính thường bị bỏ qua trong các vụ phạm tội mà nạn nhân là phụ nữ. Thủ phạm chủ yếu bị quy kết là những kẻ không ổn định về tinh thần, một lý lẽ phổ biến mà các nhóm chống nữ quyền cũng thường đưa ra.

Những phụ nữ tham gia biểu tình cũng lên án sự đáng trách của hệ thống tư pháp nước này. Tháng 7, một nam sinh đại học đánh bạn gái đến chết nhưng chỉ phải nhận mức tù treo. Thẩm phán thậm chí coi hành động này là “vô tình”.

Người tham gia gọi xã hội "trọng nam khinh nữ" là thủ phạm gây ra cái chết của hai idol Sulli và Goo Hara. Ảnh: Korea Bizware.

Theo một phân tích của Tòa án quận Uijeongbu (Seoul), số lượng thủ phạm phải chịu án sau song sắt chỉ chiếm 10% trong số 164 vụ án tội phạm tình dục trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019.

Trong đó, 9 trong 10 nạn nhân của các tội ác bạo lực như giết người, hiếp dâm và lừa đảo là phụ nữ, theo Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc.

"Chính phủ nên đưa ra các biện pháp khắc phục bất bình đẳng giới, nguyên nhân đẩy phụ nữ đến chuyện tự chấm dứt cuộc đời", các nhà tổ chức biểu tình cho biết.

Cuối năm qua, showbiz Hàn lần lượt chứng kiến cái chết của hai nữ idol nổi tiếng. Ngày 14/10, Sulli tự vẫn tại nhà riêng. Tháng 11, Goo Hara, cựu thành viên nhóm Kara và là bạn thân của Sulli, cũng chọn cách ra đi tương tự.

Khi còn sống, cả hai đều trở thành đối tượng bị cộng đồng mạng "ném đá", dùng lời lẽ nặng nề miệt thị và phải vật lộn với chứng trầm cảm trong thời gian dài.

Trà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phu-nu-han-quoc-bieu-tinh-doi-cong-bang-cho-sulli-goo-hara-post1030626.html