Phụ nữ nên dọn 'cỏ' hay không?

Phụ nữ nên dọn 'cỏ' hay không?

Shakespeares nói: “To be or not to be, that is the question!” (Tồn tại hay không tồn tại? Đó là một vấn đề). Còn gần đây, tôi và hội bạn gái thân cứ đùa nhau thế này: “To shave or not to shave? That is a stupid question”, nghĩa là: “Cạo hay không cạo? Đó là một câu hỏi ngu ngốc!”. Vâng, chính xác là chúng tôi đang bàn tới đám “vi-ô-lông”.

Lông, đó là nỗi ám ảnh của tôi suốt thời con gái. Ngay từ nhỏ tôi đã luôn khó chịu và xấu hổ vì cơ thể mình rậm rạp hơn đám bạn gái trong lớp, nói thẳng ra thì rậm bằng cả lũ con trai. Lông tay, lông chân cứ thi nhau mọc dài và đậm màu khiến tôi hay bị gọi là “khỉ chưa tiến hóa thành người”. Tôi rất ít khi mặc váy đầm hay áo ngắn tay vì thiếu tự tin. Ở tuổi dậy thì, “cỏ” còn mọc ở khu vực dưới cánh tay và bikini. Thấy tôi hoang mang, mẹ tôi bảo đó là sự phát triển bình thường của con người, giới nào cũng có, mức độ nhiều hay ít phụ thuộc vào cơ địa và tính di truyền. Dần dần tôi cũng chấp nhận được chuyện đó.

Cho đến khi tôi có người yêu đầu tiên, một anh chàng người Việt truyền thống, tôi đã khá lo lắng vì cho rằng đám lông xấu xí khiến cơ thể mình thiếu sự nữ tính. Cứ trước mỗi lần hẹn hò, tôi lại dành thời gian để làm sạch đám “cỏ” trên tay, chân, đùi, vùng dưới cánh tay bằng nhiều biện pháp truyền thống như cạo bằng dao lam hay wax bằng sáp nóng. Hẳn bạn cũng biết việc đó chẳng êm ái gì, chưa kể còn có nguy cơ viêm nang lông, lông mọc ngược hoặc mọc lại nhanh, cứng và dày hơn. Nhưng dù sao thì việc này cũng khiến tôi thấy tự tin và xinh đẹp trong buổi đi chơi với chàng hôm ấy.

Tuy nhiên, trong khi tôi khá nghiêm túc với việc dọn “cỏ” ở những bộ phận khác thì vùng bikini tôi lại không động vào, phần vì ngại ngùng, phần vì sợ đau. Tôi chỉ bắt đầu chú tâm đến chuyện tế nhị này khi mua được những bộ đồ bơi nhỏ xíu xinh đẹp và hốt hoảng nhận ra mình thật sự cần phải làm gì đó nếu không muốn lâm vào tình huống ngượng chín mặt chốn đông người. Thế là tôi thêm phần bikini vào công đoạn tẩy lông hàng tuần trong phòng tắm. Tôi khá hài lòng với thành quả của mình vì nó mang lại cảm giác thoải mái, sạch sẽ, yên tâm (nhất là trong những ngày đèn đỏ), dù trạng thái đó chỉ kéo dài được vài ngày và việc xuất hiện trở lại của đám “cỏ” lì lợm sẽ kéo theo những cơn ngứa ngáy không mấy dễ chịu.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bạn trai khi đó của tôi tỏ ra không mấy hài lòng vì anh thích mọi thứ tự nhiên và nguyên thủy, anh cho rằng nếu nhẵn nhụi quá, nhìn tôi giống như em bé chứ không phải phụ nữ trưởng thành. Một chị đồng nghiệp cũ của tôi còn tính chuyện đi cấy thêm lông để chiều chồng, đơn giản vì ông xã chị là người làm ăn và anh tin rằng vợ càng… rậm rạp tươi tốt thì mấy hợp đồng của anh càng… trót lọt (?!).

Tôi cho rằng đa phần đàn ông Châu Á không cảm thấy phiền với “khu rừng phía dưới” của đối tác và chính bản thân họ. Tôi chưa từng gặp anh trai Á nào quan tâm đến chuyện “phá rừng” cả, thậm chí có anh còn cho rằng chỉ có diễn viên phim cấp ba mới làm chuyện đó. Ngược lại, hầu hết những anh bạn phương Tây tôi biết đều thích phụ nữ biết chăm sóc đến vấn đề “vi-ô-lông” trên cơ thể. Họ không ngại nói thẳng với đối tác về mong muốn của mình, như một gợi ý trước để cô nàng chuẩn bị, tránh gây thất vọng và mất hứng cho cả hai. Sau này tôi chủ yếu gặp gỡ đàn ông phương Tây, vậy nên việc “dọn dẹp” trở thành một điều hiển nhiên, một ý niệm khác của sự tự tin, quyến rũ và nữ tính.

Giờ đây thì chuyện “làm cỏ” đã không còn là vấn đề quá nhạy cảm, bí mật, đáng ngại ngùng hay xấu hổ nữa. Ngày càng nhiều phụ nữ quan tâm đến dịch vụ tẩy lông đang bùng nổ ở các thẩm mỹ viện. Ngoài những biện pháp truyền thống, ngành làm đẹp còn rộ lên dịch vụ triệt lông vĩnh viễn bằng tia laser và được bảo hành trọn đời. Hội chị em rần rần rủ nhau đi triệt lông ở đủ các vùng trên cơ thể: nách, mép, tay, chân, bikini… Nói chung là triệt sạch! Phải chăng đàn ông Việt bây giờ đã thay đổi quan điểm khiến phụ nữ Việt cũng thay đổi hành vi? Tôi không trả lời được chính xác câu hỏi này vì gần đây tôi không còn gặp gỡ nhiều chàng trai Việt nữa, nhưng một cô bạn thân của tôi kể rằng anh bạn trai người Việt của cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi phát hiện cô đã triệt sạch “cỏ”, khác hẳn với những người phụ nữ trước đó anh biết.

Tóm lại, triệt hay không triệt lông, đây là một câu hỏi tương đối đau đầu, bên cạnh hàng loạt câu hỏi về cuộc sống vốn đã khiến các Eva chúng ta nhức óc. Chuyện này rõ ràng có dính dáng đến đàn ông, nhưng tôi cho rằng nó liên quan nhiều hơn đến việc ta cảm thấy thế nào về vẻ ngoài của chính ta. Nếu bạn hoàn toàn thoải mái với cơ thể tự nhiên của mình (và anh chàng của bạn vẫn yêu bạn), hãy cứ giữ nguyên như vậy! Còn nếu bạn muốn thay đổi để cảm thấy gợi cảm hơn, hãy tham khảo ý kiến của chàng (một chút thôi!) rồi tự quyết định nhé. Tôi luôn nghĩ phụ nữ đẹp là người biết mình muốn gì, và chăm sóc bản thân theo mong muốn đó để trở thành một phiên bản tự tin nhất của chính mình.

Thực hiện: depweb

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/phu-nu-nen-don-co-hay-khong/