Phụ nữ Việt 2018: Tết là chuỗi ngày 'hành xác'

Thay vì được nghỉ đúng nghĩa vào dịp Tết, nhiều phụ nữ phải ngập ngụa trong cả núi công việc, từ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, chăm con, cho đến nấu nướng, làm cơm đãi khách.

Trái ngược với niềm háo hức của trẻ thơ, khi trưởng thành hơn, bạn gái phải đối diện với nhiều nỗi lo khi Tết đến. Nhiều độc giả đã chia sẻ điều này với Zing.vn qua các bài dự thi "Tết với con gái".

Tết đến, phụ nữ lại bận rộn với núi công việc. Từ việc dọn nhà, cơm nước đến tiếp khách, sắm sửa, tất cả đều đến tay các chị em. Thay vì được nghỉ ngơi đúng nghĩa, phụ nữ đầu tắt mặt tối vào đón năm mới.

Tết trở thành nỗi ám ảnh của nhiều chị em. Ảnh: Tuấn Dũng.

Bày tỏ sự lo lắng, buồn phiền mỗi khi Tết đến, độc giả Hoàng Trà My cho hay cứ Tết đến là gánh nặng lại đè lên vai một số người, nhất là những người bà, người mẹ. Bình thường họ chỉ phải đau đầu suy nghĩ xem hôm nay nhà mình phải ăn gì? Thì nay nỗi lo ấy gấp lên khoảng mười mấy lần khi phải nai lưng, động não xem phải làm gì để cho không chỉ các thành viên gia đình ăn mà còn cả những vị khách đầu xuân ăn thật ngon miệng.

"Vất vả nhất là chuyện cỗ bàn, năm nay gia đình khao thọ ông 70 ăn uống đến tận hơn mấy chục mâm, các bà, các mẹ, các chị phải hì hục lao vào nấu nướng bếp núc. Ăn xong cũng là họ dẹp rửa, bữa nào cũng dọn đến tận 9-10h đêm mới sạch nhà", My chia sẻ.

Rồi chị bộc bạch: “Mồng một, mồng hai cũng chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà bưng bê nước nôi, bánh kẹo, chẳng ngưng tay một giây nào. Mặc quần áo đẹp cũng chỉ ra vào cái cửa nhà mà thôi. Thế mới thấy nỗi vất vả của của người phụ nữ, quanh năm suốt tháng bếp núc, chăm chồng chăm con…”.

Theo Trà My, đáng lẽ dịp Tết phụ nữ phải được hưởng thụ, họ chỉ cần ăn mặc đẹp, trang điểm xinh rồi thoải mái vùng vẫy, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Chính vì vậy mình rất mong đã là Tết thì phải vui với tất cả mọi người, nhất là người phụ nữ vì những gì họ đã làm cho chúng ta.

Với nhiều phụ nữ, Tết không phải là ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa mà là chuỗi ngày "hành xác". Phụ nữ tối ngày bận rộn với cơm nước cho gia đình và thiết đãi khách. Tuy nhiên, các nàng vẫn dành thời gian để chăm sóc bản thân thật đẹp để chào đón những ngày đầu năm mới.

Với Phan Thị Kim Thảo, Tết là những ngày mẹ bận rộn với nấu nướng.

Độc giả Phan Thị Kim Thảo nhớ lại ngày còn bé đón Tết cùng gia đình, lúc nào cũng thấy mẹ bận rộn với nấu nướng, chăm sóc gia đình. Rồi chị nhìn mẹ tự hỏi, "không hiểu những người phụ nữ Việt Nam lấy đâu ra sức mạnh kỳ diệu làm vậy, hàng nghìn công việc từ mua sắm, biếu quà cáp, trang trí nhà cửa... Và vẫn một phong thái khoan thai, bình tĩnh trước mọi sóng gió dồn dập để đến ngày Tết luôn giữ trọn nếp nhà, giữ trọn truyền thống.

Cùng tâm trạng, độc giả Thanh Lêcũng nhớ về hình ảnh người mẹ tất bật làm bánh chưng, bánh tét vào chiều 30 Tết. Chị kể lại lần đó, 2 chị em ngủ quên khi trông nồi bánh, và mẹ lại là người thêm nước và ngồi canh đến sáng...

Chính thức khởi động từ ngày 29/1, cuộc thi Tết với con gái do Zing.vn tổ chức và nhãn hàng Diana tài trợ đã nhận được hơn 250 bài dự thi của độc giả trên cả nước. Mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện gửi về đều đem đến một "cái Tết rất riêng" của con gái.

Từ 29/1 đến 1/3, hãy chia sẻ câu chuyện của mình cùng Tết với con gái để có cơ hội trở thành chủ nhân của các giải thưởng lên đến 100 triệu đồng và ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ cho mùa Tết này.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên Zing.vn vào ngày 8/3. Độc giả truy cập tại đây và làm theo hướng dẫn để gửi bài dự thi.

Anh Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phu-nu-viet-2018-tet-la-chuoi-ngay-hanh-xac-post820646.html