Phú Quang: 'Tôi và Ngọc Anh đã bình thường sau lần hét giá 10.000 USD'

Nhạc sĩ 'Em ơi, Hà Nội phố' cho biết ca sĩ Ngọc Anh đã chủ động liên lạc vì sợ ông giận sau ồn ào hét cát-xê 10.000 USD. Quan hệ của hai người đã hoàn toàn bình thường.

Như một thông lệ vào dịp cuối thu - đầu đông, nhạc sĩ Phú Quang chuẩn bị có đêm nhạc của riêng mình. Năm nay, nhạc sĩ đặt tên chương trình là Trong miền ký ức với sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc như Thanh Lam, Tấn Minh, Minh Chuyên, Minh Thu,... Ngoài ra, ông còn mời hai nhân tố mới là Thu Phương và Đức Tuấn.

"Tôi rất ghét ca sĩ hát sai lời"

Cách đây 2 năm, Thu Phương từng hát nhạc Phú Quang trong chương trình Giai điệu tự hào, và bị chính tác giả chê trên sóng truyền hình. Kể lại, nhạc sĩ cho biết thời điểm đó, nữ ca sĩ Chưa bao giờ được khán giả hưởng ứng nhiệt tình quá nên đã hát sai lời.

"Sau này tôi hỏi Thu Phương có giận gì không thì cô ấy nói không, bởi cô ấy nhận ra mình đã sai. Nếu cô ấy tự ái thì tôi cũng đành chịu, chứ không năn nỉ. Tôi đánh giá Thu Phương hát nhạc tôi hay, mềm mại và tình cảm. Tuy nhiên tôi rất khó tính, khắt khe, không thích ca sĩ bẻ sai bất kỳ nốt nhạc nào của mình. Nhạc của tôi cứ hát đơn giản là hay nhất", nhạc sĩ nêu quan điểm.

Nhạc sĩ Phú Quang cho biết vấn đề giữa ông và Ngọc Anh đã được hóa giải.

Nhạc sĩ Phú Quang cho biết vấn đề giữa ông và Ngọc Anh đã được hóa giải.

Trước thắc mắc Thu Phương có phải là lựa chọn thay thế cho Ngọc Anh 3A sau ồn ào hét cát-xê 10.000 USD, nhạc sĩ Phú Quang phủ nhận.

Ông nói vấn đề giữa mình và Ngọc Anh đã được hóa giải. “Thực ra câu chuyện giữa tôi và Ngọc Anh là do trợ lý của ca sĩ tư vấn cho cô đòi cát-xê 10.000 USD. Tôi nghĩ như thế quá cao. Nếu tôi trả mức cát-xê đó cho Ngọc Anh, các ca sĩ khác thì sao? Tôi nói thẳng với cô ấy tôi không trả được giá đó, bởi giá đang trả hơn 100 triệu đồng đã cao rồi. Thanh Lam cũng chỉ 70 triệu đồng”.

Nhạc sĩ Phú Quang cho biết Ngọc Anh đã chủ động liên lạc vì sợ ông giận. Quan hệ của hai người hiện đã bình thường. Đêm nhạc lần này, nhạc sĩ đã mời Ngọc Anh 3A trở lại nhưng nữ ca sĩ trùng lịch hát tại Mỹ và Canada nên không thể về biểu diễn.

"Họ thu 4,5 triệu/ bài nhưng chỉ trả tôi 300.000 đồng"

Câu chuyện về bản quyền âm nhạc cũng được nhạc sĩ Phú Quang nhắc đến trong cuộc trao đổi. Tác giả Em ơi Hà Nội phố cho biết ông từng ủy thác cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) thu tiền tác quyền âm nhạc. Nhưng sau đó hai bên dừng hợp tác vì VCPMC thiếu sự minh bạch.

"Anh Bằng Kiều về Việt Nam hát 4 đêm. Mỗi đêm anh hát 2 bài của tôi. VCPMC thu Bằng Kiều 4,5 triệu cho 1 bài. Như vậy, với 4 đêm anh Bằng Kiều hát, VPCMC thu khoảng 36 triệu đồng. Nếu theo thỏa thuận ký kết, bên trung tâm được 9 triệu đồng, còn tôi được 27 triệu đồng. Thế nhưng, tôi chỉ được 300.000 đồng/ 1 bài. Rồi các ông lại trừ thêm thuế 10%, tức là tôi chỉ nhận được 270.000 đồng. Thế nên tôi quyết định rút toàn bộ tác phẩm của mình, không giao cho họ nữa", nhạc sĩ khẳng định.

Nhạc sĩ cho biết đêm nhạc nào của ông cũng có phe vé, nhưng ông thường không tìm cách đối phó vì thấy "họ cũng là những người rất khổ".

Nhạc sĩ Phú Quang cho biết mới đây VCPMC thay giám đốc, do vậy, cách làm việc đã khác.

Quý IV năm ngoái, nhạc sĩ bất ngờ nhận được 43 triệu tiền tác quyền từ trung tâm. "Họ nói là gửi nốt cho tôi, đó cũng là số tiền lớn nhất mà tôi nhận được. Hiện tại, đã thay lãnh đạo, cách làm việc đã khác, tôi cũng đang suy nghĩ nhưng vẫn chưa quyết định có tiếp tục giao cho họ thu tác quyền ca khúc của mình không", ông nhấn mạnh.

Trong cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Phú Quang cũng nói về vấn đề phe vé đang được dư luận quan tâm. Nhạc sĩ cho biết đêm nhạc nào của ông cũng có phe vé, nhưng ông thường không tìm cách đối phó vì thấy 'họ cũng là những người rất khổ'".

"Mua vé, giữ vé rồi bán lại giá cao cũng là khổ, đâu có sung sướng gì. Có lần phe vé gặp tôi bảo là nhờ các đêm nhạc của tôi mà kiếm được tiền, có người ngỏ ý tặng tôi hai hộp thuốc lá nhưng tôi cảm ơn và từ chối. Lấy tiền của họ mà làm gì", ông nói.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phu-quang-toi-va-ngoc-anh-da-binh-thuong-sau-lan-het-gia-10000-usd-post894028.html