Phú Quốc: Ấm tình quân dân trong mưa lũ

Với nhiều người dân đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), trận mưa lũ lịch sử vừa qua là một nỗi ám ảnh chưa từng có trong suốt hàng chục năm họ sống nơi ở đây. Nhưng cũng trong lúc thiên tai nặng nề, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, nhất là tình quân dân cá nước.

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông giúp dân di dời các hộ dân đến nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Đăng Bảy

Cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông giúp dân di dời các hộ dân đến nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Đăng Bảy

Do ảnh hưởng của mưa lũ, liên tục trong các ngày từ 7 đến 10-8, nhiều tuyến đường và cụm tuyến dân cư trên địa bàn Phú Quốc bị ngập sâu từ 1-2m nước. Để hỗ trợ dân, UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo dừng mọi cuộc họp để lo chống lũ, huy động trên 1.000 người (cán bộ, công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân...) chia thành nhiều mũi đến các khu vực ngập sâu của thị trấn Dương Đông, xã Dương Tơ và xã Cửa Dương, di dời 1.985 người dân và tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Cùng chung tay với chính quyền, nhiều khách sạn, nhà nghỉ mở cửa đón dân chạy lũ. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ cơm, gạo, mì, quần áo... cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ; đảm bảo cho bà con chạy lũ 2 bữa cơm no và những nhu yếu phẩm cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông triển khai lực lượng ứng cứu người dân khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Đăng Bảy

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân kè chắn nhà cửa. Ảnh: Đăng Bảy

Trung tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, BĐBP Kiên Giang cho biết, trận lụt lịch sử làm trên 8.424 căn nhà ở huyện đảo Phú Quốc bị ngập. Riêng địa bàn do đơn vị quản lý có trên 7.400 căn nhà bị ngập. Tuy doanh trại bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại gần 100 triệu đồng, nhưng đơn vị cũng đã huy động gần 150 lượt cán bộ, chiến sỹ, 6 thuyền, 1 ca nô và 2 ô tô tham gia ứng cứu, di dời dân.

Giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Đăng Bảy

Trong 2 ngày cao điểm 8 và 9-8, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã không quản gió mưa, dầm mình trong nước lũ, di dời gần 200 người dân và nhiều tài sản khác đến nới tránh trú an toàn. Đơn vị cũng đã trích quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn 5 triệu đồng, vận động các mạnh thường quân tặng 300 chai nước suối, 300 phần cơm, 50 suất quà, 50 thùng mỳ tôm, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Đăng Bảy - CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phu-quoc-am-tinh-quan-dan-trong-mua-lu/