Phú Quý thắt tim trước bão số 9

Những con sóng bạc đầu đã bắt đầu xuất hiện vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, gợi lại cho người dân về 1 cơn bão tàn khốc 12 năm trước.

Những con sóng bạc đầu xuất hiện từ phía xa của đảo Phú Quý

Sau khi mưa rất to vào đêm qua, đến 6 giờ sáng nay mưa bỗng dừng, nhưng bầu trời đen kịt và gió bắt đầu lên trên đảo Phú Quý. Những lão ngư ở Phú Quý nhận định đây là những dấu hiệu rõ ràng gần khi bão đến.

Những con đường vắng tanh trên đảo Phú Quý vào sáng nay

Đặc biệt, bắt đầu từ chiều qua đến sáng nay, sóng bạc đầu đã xuất hiện ở vùng biển đảo Phú Quý. Những người dân ở đây cho biết sóng bạc đầu chỉ xuất hiện ở đây khi sắp có bão. Những con sóng bạc đầu gợi cho họ nhớ về cơn bão số 9, gọi là bão Durian năm 2006 làm trên 100 người chết và mất tích trong 12 tỉnh thành. Trước khi cơn bão này xuất hiện, vùng biển Phú Quý cũng xuất hiện nhiều con sóng bạc đầu và rồi ngay sau đó, bão Durian càn quét qua đảo làm 2 người chết, 26 người bị thương, 3.765 nhà sập, 628 tàu thuyền bị chìm. Một cảnh tưởng tan hoang đã xảy ra năm ấy. Và giờ sóng bạc đầu đã quay trở lại.

Những con sóng bạc đầu gợi cho người dân nhớ về cơn bão thảm khốc Durian năm 2006

Ông Nguyễn Văn Quá (SN 1964, ở xã Long Hải, huyện Phú Quý) cho biết cả đêm qua ông và cả gia đình hầu như không ngủ, hết nằm lại ngồi, chốc chốc lại ra ngoài xem tình hình thời tiết. Ông Quá đến sáng nay mặc dù mưa đã giảm, nhưng trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm trên đảo vắng tanh, rất ít người ra đường, vì ai cũng sợ, đang lo chằng chống nhà cửa, đối phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sắp đến.

Sóng bạc đầu báo hiệu bão đến

Hiện, toàn bộ hơn 1.400 tàu thuyền/6.900 lao động của huyện Phú Quý đã vào nơi trú ấn an toàn. Trong đó, gần 1.110 tàu thuyền neo đậu tại Cảng Phú Quý; 300 chiếc đang neo đậu tại các địa phương khác như Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận và 1 thuyền neo đậu an toàn tại quần đảo Trường Sa.

Việt Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phu-quy-that-tim-truoc-bao-so-9-20181124070607465.htm