Phủ Tây Hồ tấp nập người đến lễ ngày cuối tuần

Sáng nay 29/1 (mồng 8 Tết Quý Mão) trùng với ngày Chủ nhật nên rất nhiều người đã đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu may đầu năm mới.

Từ sáng 29/1, hàng nghìn người đã đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu tài lộc, may mắn. Càng về trưa lượng người càng tăng cao khiến các tuyến đường dẫn tới Phủ tắc nghẽn kéo dài.

Lối vào Phủ bán rất nhiều con vật phóng sinh: cá, ốc, rùa...

Hôm nay là ngày Chủ nhật nên rất đông người tranh thủ đến Phủ dâng lễ.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội.

Người dân chen chúc bên ngoài cửa tam quan.

Phủ Tây Hồ là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17.

Anh Trần Văn Hà (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay, cứ đầu năm anh luôn đến Phủ Tây Hồ đi lễ, cầu may mắn.

Chị Nguyễn Thu Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: Cả gia đình về quê mồng 7 mới lên Hà Nội nên hôm nay tranh thủ đến Phủ cầu bình an, may mắn.

Người dân tranh thủ ngồi nghỉ sau khi lễ.

Bánh đúc, bánh tẻ... xung quanh Phủ Tây Hồ được nhiều người lựa chọn mua về làm quà.

Các gian hàng ông đồ viết sớ cũng rất đông khách.

Ai cũng thành kính cầu mong cho gia đình gặp nhiều may mắn, bình an.

Các hàng quán trên đường vào Phủ chật ních thực khách.

Bánh tôm - món ăn mà du khách nào cũng muốn thưởng thức khi đến Phủ Tây Hồ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phu-tay-ho-tap-nap-nguoi-den-le-ngay-cuoi-tuan-post529564.antd