Phục dựng 50 ảnh liệt sĩ ngày 27-7: Trọn vẹn tâm nguyện được đoàn tụ

50 bức ảnh chân dung liệt sĩ không còn nguyên vẹn theo thời gian được anh Phùng Quang Trung và nhóm phục dựng lại và trao tặng tận tay đến các gia đình liệt sĩ.

Đây là dự án phục dựng ảnh thứ 2 mà nhóm thực hiện nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dự án phục dựng miễn phí 50 bức ảnh liệt sĩ trao tặng thân nhân nhân ngày 27-7 là niềm hạnh phúc lớn lao đối với anh Trung và nhóm.

Từ tâm nguyện có ảnh thờ của gia đình liệt sĩ đến hành trình phục dựng

“Tháng 4-2022, tình cờ có thân nhân nhờ chúng tôi phục dựng bức chân dung duy nhất đã hư hỏng nặng của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán hy sinh tại chiến trường miền Nam, về làm ảnh thờ. Khi phục dựng xong, thân nhân ấy đã bật khóc. Những giọt nước mắt của người đàn ông đã chảy thẳng vào trái tim chúng tôi.

Tại thời điểm đó, chúng tôi hiểu rằng, mỗi bức hình liệt sĩ được phục dựng có thể sẽ là mỗi đóa hoa ý nghĩa nhất tri ân các anh hùng, là nỗi sẻ chia ấm áp nhất dành cho thân nhân”, anh Phùng Quang Trung chia sẻ về nhân duyên trong việc phục dựng đầy ý nghĩa này.

Anh Trung (thứ hai từ phải) và nhóm không nhớ nổi đã phục dựng được cụ thể bao nhiêu bức ảnh liệt sĩ. Ảnh: ANH TRUNG

Để phục dựng một bức chân dung cũ đã có phần hư hao theo năm tháng là chuyện không hề dễ dàng. Trung bình mỗi bức ảnh mất từ 4-6 tiếng đồng hồ chỉnh sửa, hoàn thành sau 2-3 ngày. Anh Trung và nhóm trong thời điểm ý nghĩa như thế này cũng thường “trắng đêm” có khi chỉ là cái chợp mắt 1-2 giờ/ngày.

Quá trình phục dựng ảnh liệt sĩ luôn mang đến những cảm xúc khó tả đối với anh Trung và nhóm. Ảnh: ANH TRUNG

Đến nay, nhóm đã phục dựng được hơn 100 ảnh liệt sĩ.

Hành trình phục dựng ảnh liệt sĩ của anh Trung và nhóm đôi lúc cũng gặp những khó khăn như có những bức ảnh đã hư hỏng rất nặng không còn nhận rõ nhân dạng, khuyết một số bộ phận trên gương mặt,… hay thân nhân hoàn toàn không còn lưu giữ bất kỳ bức ảnh nào, anh Trung và nhóm phục dựng phải dựa trên mô tả từ những ký ức thi thoảng chắp vá có phần lãng quên của thế hệ trước.

Mỗi bức ảnh liệt sĩ phục dựng sẽ được trao tận tay tại nhà thân nhân Liệt sĩ.

Những giọt nước mắt vỡ òa khi “đón” các anh về nhà

Trong thời khắc phục dựng ảnh liệt sĩ xong và trao tặng ảnh cho thân nhân, anh Trung và nhóm đã rất nhiều lần cảm nhận rõ trái tim mình như thắt nghẹn lại khi chứng kiến sự xúc động, những giọt nước mắt của gia đình đến những cái ôm chặt ảnh chân dung đã được phục dựng vào lòng và òa khóc.

Phía sau một bức ảnh liệt sĩ được phục dựng là những thương nhớ khôn nguôi trong lòng thân nhân.

Với dự án lần này, anh Trung và nhóm xem đây là món quà tinh thần dành riêng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng với những bức ảnh phục dựng các liệt sĩ rõ nét và sống động.

2 người con liệt sĩ đã "về" với Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thanh Hóa trong bức ảnh phục dựng dịp 27-7 này.

Ngày 23-7, vượt hành trình hơn 1.000 km đến Nghệ An, nhóm đã trao ảnh người con liệt sĩ đã hy sinh khi còn rất trẻ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba nay đã ngoài 100 tuổi luôn có một tâm nguyện cuối đời là được “đón” con trở về suốt mấy mươi năm qua.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba ở Nghệ An xúc động khi gặp lại con mình.

Anh Trung và nhóm cùng mọi người chứng kiến giây phút ấy đều như “chết lặng” vì xúc động, người Mẹ cuối cùng đã được ngắm nhìn lại hình con, ôm vào lòng hình bóng của người con đã cách xa.

Nhìn thấy hình ảnh liệt sĩ hiện hữu ở nhà, người em của Liệt sĩ cũng bật khóc nhớ đến người anh của mình.

Phút nghẹn lòng của Mẹ Việt Nam Anh hùng khi nhận ra 2 người con hy sinh "nay đã trở về".

Còn một trường hợp khi trao ảnh liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng mà anh Trung nhớ mãi trong đợt này, người Mẹ đã xúc động khóc đến huyết áp cao và ngất đi.

“Có lẽ, dự án lần này là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời của tôi cũng như anh em trong nhóm”, anh Trung tâm sự.

Ảnh phục dựng của anh hùng, liệt sĩ Phan Đình Giót đã được phục dựng.

Đặc biệt, anh Phùng Quang Trung và nhóm cũng đã trao tặng bức ảnh phục dựng chân dung Anh hùng Liệt sĩ Phan Đình Giót (Anh hùng Liệt sĩ gắn với giây phút lịch sử “Lấy thân mình lấp lỗ châu mai”) cho thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh vào ngày 23-7.

Dự án ‘Phục dựng 50 bức ảnh Liệt sĩ’ do nhóm gồm 6 thành viên thuộc thế hệ 9X được nhiều người biết đến với tên gọi TeamLee, làm nhiều công việc khác nhau ở Hà Nội nhưng có cùng ý tưởng phục chế ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ thực hiện.

THIỆN HỢP

Nguồn PLO: https://plo.vn/phuc-dung-50-anh-liet-si-ngay-27-7-tron-ven-tam-nguyen-duoc-doan-tu-post744079.html