Phung phí nhiều cơ hội, Thanh Hóa thua ngược đại diện Myanmar

Bỏ lỡ nhiều cơ hội cộng thêm những sai sót ở hàng thủ đã khiến đại diện Việt Nam ra về tay trắng khi thất bại 1-2 trước Yangon United.

Highlights Yangon United 2-1 Thanh Hóa Dẫn trước từ sớm với bàn thắng của đội trưởng Pape Omar nhưng đại diện Việt Nam ra về tay trắng sau khi để thua ngược với tỷ số 1-2.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục được bắt chính tại AFC Cup khi anh cùng đội hình tốt nhất của Thanh Hóa ra sân làm khách trước Yangon United. Nhiệt độ tại cố đô Myanmar lên tới gần 40 độ C, chênh lệch rất lớn so với nhiệt độ tại Việt Nam.

Đội khách đã có khởi đầu tốt khi Pape Omar Faye chỉ mất 5 phút để ghi bàn mở tỷ số. Đội trưởng CLB Thanh Hóa tận dụng sơ hở của hậu vệ cánh để xâm nhập vào nách hàng thủ đội bạn, sau đó thoải mái di chuyển vào vùng cấm địa để đón đường chuyền bổng của tiền đạo Edward Ofere. Trong thế đối mặt, Omar sửa lòng chân phải vào góc xa khiến thủ môn Yangon bó tay. Đây là bàn thắng thứ hai của thủ quân Thanh Hóa sau 2 lượt trận.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có trận thứ hai liên tiếp được bắt chính ở AFC Cup.

Bàn thắng sớm giúp đội khách có thêm cơ sở để lựa chọn chiến thuật phù hợp. Họ chủ động đá thấp và chính cách chơi này đã mang đến nhiều cơ hội phản đòn ngon ăn cho đại diện Việt Nam. Đáng tiếc, từ Văn Thắng đến Omar hay Edward Ofere đều bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Cú sút mạnh từ ngoài vùng cấm địa của tân binh Ofere đưa bóng trúng cột, trong khi đội trưởng Omar đối mặt thủ môn đội bạn nhưng không thắng được cái chân của hậu vệ.

Sang hiệp hai, đội khách có thêm khoảng 4 cơ hội nhưng lần lượt Văn Thắng, Omar, Thanh Bình đều bỏ lỡ. Công cùn cộng thêm thủ kém đã khiến Thanh Hóa trả giá.

Phút 67, Lwin Maung Maung rê bóng kỹ thuật lừa qua 3 đối thủ trước khi tung ra pha dứt điểm từ hơn 20 mét. Tiến Dũng cản được cú sút nhưng quả bóng bật ra đúng tầm đá bồi của tiền vệ Yamazaki Uchida. Cầu thủ người Nhật Bản thoải mái dứt điểm trong thế không người kèm giúp đội chủ nhà quân bình tỷ số 1-1.

Màn lội ngược dòng của đội chủ nhà được hoàn tất ở phút 87. Hàng thủ của Thanh Hóa một lần nữa hớ hênh tạo điều kiện cho Aee Soe đón đường chọc khe của đồng đội, băng xuống đối mặt Tiến Dũng và không cho người hùng U23 Việt Nam cơ hội cản phá.

Hậu vệ cánh của Thanh Hóa mắc lỗi không bọc lót cho trung vệ đang lao lên cản phá.

Trước khi để thủng lưới 2 bàn, Tiến Dũng cũng có nhiều lần cứu thua cho đội nhà, điển hình là một tình huống ở đầu hiệp hai. Ngòi nổ chính Lwin Maung chuyền bóng bằng má ngoài chân phải điệu nghệ cho Sekou Sylla lao xuống đối mặt nhưng Tiến Dũng băng ra kịp thời ngăn chặn cú sút của đối thủ.

Trong một ngày quá vô duyên, Lê Văn Đại ở phút bù giờ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trận khi sút trượt bóng dù trước mặt chỉ còn khung thành trống. Trước đó, đội trưởng Pape Omar có hai lần đối mặt thủ môn nhưng không thể chiến thắng còn Lê Thanh Bình có pha xoay người dứt điểm chệch cột. Bảo toàn thắng lợi 2-1, Yangon United tiếp tục dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng.

Thống kê trận Yangon vs Thanh Hóa.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phung-phi-nhieu-co-hoi-thanh-hoa-thua-nguoc-dai-dien-myanmar-post822239.html