Phương Anh Đào và hình ảnh nữ cường nhân trong 'Chàng vợ của em'

Sau khi khẳng định mình ở hai vai diễn Nhật Hạ ('Nhắm mắt thấy mùa hè') và 'cô giáo mưa' Thảo Ly ('Em gái mưa'), Phương Anh Đào lần nữa chiếm được cảm tình của khán giả với vai diễn Mai - một cô nàng công sở bận rộn trong bộ phim 'Chàng vợ của em' do đạo diễn Charlie Nguyễn cầm trịch.

Được đào tạo bài bản về diễn xuất và sở hữu gương mặt sáng từng khung hình, song trước đây, Phương Anh Đào chỉ được biết đến qua những MV ca nhạc. Thời điểm đó, cái tên Phương Anh Đào gắn liền với những lời có cánh về nhan sắc lẫn thực lực, nhưng có lẽ “thời” của cô vẫn chưa đến.

Phương Anh Đào và Takafumi trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”.

Phương Anh Đào và Takafumi trong “Nhắm mắt thấy mùa hè”.

Sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên sinh năm 92 đã có màn “comeback” quá đỗi ấn tượng khi góp mặt trong bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè của đạo diễn Cao Thúy Nhi, ra rạp vào tháng 5 vừa qua.

Trong phim, cô vào vai Nhật Hạ - một cô gái có trái tim mong manh nhưng can trường và dũng cảm. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Phương Anh Đào nhưng cũng khơi gợi trong tâm trí khán giả sự tò mò rằng “Cô gái này thật ra là ai?”. Sau khi Nhắm mắt thấy mùa hè được công chiếu tại Nhật, truyền thông của xứ sở Phù Tang dần chú ý đến nữ diễn viên và mới đây, đài truyền hình NHK đã mời cô tham gia vào một chương trình quảng bá du lịch tại Nhật Bản.

Phương Anh Đào và Mai Tài Phến trong “Em gái mưa”.

Chưa đầy một tháng sau bộ phim của đạo diễn Cao Thúy Nhi, Phương Anh Đào lại tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với vai diễn Thảo Ly trong Em gái mưa của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Dù chỉ là vai diễn thứ chính, nhưng vẻ đẹp ngọt ngào với những tính cách rất-phụ-nữ của cô đã gây được thiện cảm cho khán giả. Từng bước một, cái tên Phương Anh Đào dần được công chúng đón nhận nồng nhiệt và trở nên thân thuộc hơn với truyền thông giai đoạn này.

Hình ảnh hoàn toàn khác của nữ diễn viên sinh năm 92 trong “Chàng vợ của em”.

Tạm gác lại hình ảnh Nhật Hạ dịu dàng, nhạy cảm, tạm quên đi “cô giáo mưa” Thảo Ly nhẫn nhịn, cam chịu, Phương Anh Đào xuất hiện trong Chàng vợ của em của đạo diễn Charlie Nguyễn với hình tượng hoàn toàn khác.

Đó là Mai - một cô gái có cuộc sống bủa vây bởi công việc, hợp đồng và những dự án, nếu không muốn nói rằng cô đang… “bán mạng” cho công ty. Một tuần với số giờ làm việc tính bằng ba chữ số, Mai dường như đánh mất bản năng của một cô gái, một người phụ nữ.

Cô mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, cô làm việc như thể để chứng minh rằng bản thân không hề thua kém bất kì người đàn ông nào. Và cứ thế, dù vô tình hay cố ý thì Phương Anh Đào trong vai Mai đã trở thành một nữ cường nhân đối với cánh mày râu.

Thanh Hằng có sự rắn rỏi và cuốn hút trong tính cách nhờ sự trưởng thành, từng trải.

Đương nhiên, khi hóa thân vào vai diễn tương đối nặng kí như thế, Phương Anh Đào chưa thể so với những cái tên như Thanh Hằng hay Ngô Thanh Vân. Nhưng ở góc độ nào đó, cái “chất” trong người cô gái trẻ này lại là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Ngô Thanh Vân có nét quyến rũ nhờ sự quyết liệt lẫn kiên định trong ánh mắt.

Nếu Thanh Hằng có sự rắn rỏi và cuốn hút trong tính cách nhờ sự trưởng thành, từng trải; Ngô Thanh Vân có nét quyến rũ nhờ sự quyết liệt lẫn kiên định trong ánh mắt; thì Phương Anh Đào lại cho thấy sức hút của mình không chỉ nằm ở những điều đó. Dù thiếu nội lực hơn hai đàn chị, song nữ diễn viên lại khẳng định bản thân bằng sự chuyển đổi cương - nhu linh hoạt, uyển chuyển trong nét diễn và tính cách nhân nhân vật.

Tuyên Huyên vai Lăng Mẫnn (chị Mall) trong “Binh đoàn phái yếu”.

Ở chừng mực nào đó, khi hóa thân vào vai một nữ cường nhân, Đào không thể “cứng” như những diễn viên nữ nhiều kinh nghiệm. Nhưng bù lại nét diễn hội đủ cương, nhu, trong cương có nhu lại chính là điều khiến người ta ấn tượng ở cô. Nếu là một khán giả thích xem phim Hong Kong, có lẽ bạn sẽ biết đến nhân vật chị Mall - Lăng Mẫn do nữ diễn viên Tuyên Huyên thể hiện trong bộ phim Binh đoàn phái yếu của TVB lên sóng vào năm ngoái. Dẫu không hoàn toàn giống với nhân vật Mai trong Chàng vợ của em, nhưng thực tế giữa hai vai diễn có nhiều nét tương đồng.

Như đã nói, lối diễn của Phương Anh Đào không phải kiểu “soái tỷ” như Thanh Hằng hay Ngô Thanh Vân. Đào diễn xuất bằng cảm xúc nhiều hơn kĩ thuật và đó cũng chính là điều Tuyên Huyên đã vận dụng để thể hiện thành công vai diễn Lăng Mẫn. Hai người phụ nữ giao nhau ở những điểm chung nhất định. Họ muốn “gả” mình cho công việc, giàu tham vọng, khao khát khẳng định bản thân nhưng chung quy lại, điều họ luôn tìm kiếm lại là một người đàn ông đủ vững vàng, đủ tin tưởng để đồng hành cùng mình trên đoạn đường về sau. Lăng Mẫn có Văn Niệm Thâm và Mai có Hùng.

Trở lại với điện ảnh theo cách rất riêng, lại gây ấn tượng bởi hình ảnh nữ cường nhân giàu cảm xúc trên màn ảnh rộng, Phương Anh Đào đang bước từng bước vững chắc trên hành trình “comeback” của mình. Ít nhất, ở thời điểm này, người ta khi nghe đến cái tên Phương Anh Đào ít nhiều đã có ấn tượng nhất định về một cô gái xinh đẹp, diễn tốt. Dù vai diễn trong bộ phim Chàng vợ của em chưa hoàn hảo, nhưng khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin và sự kì vọng nơi cô gái này.

Jin Yin

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phuong-anh-dao-va-hinh-anh-nu-cuong-nhan-trong-chang-vo-cua-em-3493426.html