Phương Khánh đẹp mê hoặc, khoe thần thái 'nữ hoàng' trước khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Earth

Nhan sắc của Phương Khánh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng fan trong nước và cả quốc tế.

Miss Earth 2019 đang bước vào những chặng đường cuối để tìm ra được một “nữ hoàng” mới, đó cũng là lúc Phương Khánh trao lại chiếc vương miện danh giá cho người kế nhiệm. Với mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất với cương vị này, cô đã tung ra bộ ảnh mới đẹp lung linh được thực hiện ở Philippines.

Tất cả trang phục mà Phương Khánh lựa chọn lần này đều giúp cô nàng phô được điểm mạnh cơ thể, khoe khéo những đường cong gợi cảm. Các thiết kế vô cùng đặc biệt, độc đáo và mang nhiều phong cách khác nhau từ quyến rũ cho tới ma mị, quyền lực đúng chất của một nữ hoàng thực thụ.

Có lẽ đây là bộ ảnh cuối cùng Phương Khánh thực hiện cùng với chiếc vương miện danh giá và lộng lẫy dành cho Miss Earth. Vương miện được đính nhiều đá quý của các quốc gia dự thi Miss Earth, làm 100% từ việc tái chế vàng 14K và hợp kim bạc. Bông hoa ở giữa biểu tượng cho một trái đất hạnh phúc và thịnh vượng. Giá của chiếc vương miện này khoảng 150.000 USD (3,5 tỷ đồng).

Khi đồng hành cùng các thí sinh Miss Earth năm nay Phương Khánh bồi hồi chia sẻ: “Mỗi ngày đồng hành cùng các thí sinh, nhìn thấy họ tích cực tham gia cuộc thi bỗng nhớ lại những kỉ niệm, những khó khăn của ngày xưa. Đôi khi không kềm chế được cảm xúc, Khánh chỉ về phòng và tự trấn an rằng mình đã làm được và cần phải làm tốt hơn nữa”.

Thời gian giữ vị trí đương kim Hoa hậu Trái đất không còn dài, Phương Khánh bộc bạch: “Tôi ước tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp tục sứ mệnh mà Miss Earth và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Dù ai sẽ là người kế nhiệm đi nữa tôi mong họ sẽ làm tốt hơn tôi hiện tại, làm được những điều mà tôi chưa làm được để giúp cho con người, tự nhiên, trái đất có được một môi trường sống trong sạch hơn“.

Bảo Bảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/phuong-khanh-tung-bo-anh-truoc-them-chung-ket-miss-earth-2019-6269126.html