Phút hãi hùng của nạn nhân vụ 'xe điên' lao vào đám ma ở Hải Phòng

'Cả đêm qua, chúng tôi không thể chợp mắt được vì vụ tai nạn ban chiều ở nhà đám cứ ám ảnh. Đời tôi chưa từng chứng kiến tai nạn nào kinh khủng như thế', người đàn bà bàng hoàng kể lại.

Bà Ngô Thị Lỵ, 68 tuổi, xóm Trung, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) là một trong những nạn nhân bị thương trong vụ xe ô tô điên lao vào đám ma gây xôn xao dư luận địa phương.

Chưa hết bàng hoang, người phụ nữ này kể lại: "Cái xe ô tô đó nó chạy như bay phi vào giữa nơi dựng rạp nhà đám làm tôi bị hất văng ra mép mương, rách da và chấn thương chân trái. Ban đầu thấy nó chạy từ dưới ngõ về phía nhà đám, tôi và mọi người cứ nghĩ khách đến viếng đám ma. Ai ngờ, tới gần, chiếc xe chạy nhanh hơn, va vào dãy bàn ghế đang bày tiếp khách làm cốc chén, bàn ghế bị hất văng tung tóe".

Theo bà Ly, nhiều người đang ngồi đó hoảng sợ la hét, bỏ chạy. Một số người không kịp bị xe điên húc văng xuống mương.

Bà Lỵ hoảng sợ khi nhớ lại giây phút bị chiếc xe điên lao vào hiều 16/10. Ảnh: ML

Là người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng chiều 17/10 tại đám ma gần nhà, bà Vũ Thị Luyến, 58 tuổi (cùng thôn với bà Lỵ) cho biết: "Khi tôi và mấy chị em đang sửa soạn cỗ chiều cho nhà đám thì bỗng nghe tiếng động lạ ngoài ngõ nên đi ra. Trước mắt tôi là chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lao vào giữa đường thôn - nơi nhà đám dựng rạp tổ chức tiếp khách. Chiếc xe lao tới đâu, đồ đạc bàn ghế và mọi người bị dạt đến đó. Nơi mép tường bao, bà Trịnh Thị Bon, 69 tuổi đang nằm như bất động.

Phía bờ mương, bà Lỵ, bà Chẩu, bà Dôi, bà Quản... trong xóm bị hất văng ra sát mép mương kêu cứu. Bên dưới mương và ao có vài người đang ngoi lên hoảng hốt. Thấy bà Lỵ vừa lết chân về phía bà Bon vừa kêu la "Bà Bon chết rồi", tôi lại càng hoảng, chân không bước nổi. Rồi chiếc xe cứ băng qua nhà đám mặc cho bao người chạy đuổi theo yêu cầu dừng lại".

Bà Luyến rùng mình nhớ lại vụ xe điên lao vào nhà đám

Một người hàng xóm khác mô tả cảnh tượng chẳng khác gì trong phim hành động. Khi chiếc xe mất hút, mọi người chạy lại phía nhà đám đưa 8 người bị thương đi cấp cứu.

Nặng nhất là người đàn ông bị lật hẳn bàn chân và bà Bon bị chấn thương vùng xương chậu.

Chiếc xe điên đã lao thẳng vào khu vực nhà đám trên con đường thôn rộng 2,5m làm 7 người bị thương. Ảnh: ML

Con gái bà Bon cho biết, từ lúc xảy ra sự việc, bà hoảng loạn và suy sụp. Đêm qua, bà không chợp được mắt vì bị ám ảnh vụ tai nạn giao thông lúc chiều. Theo bác sĩ, chấn thương của bà phải sau 3 tháng mới có thể hồi phục được.

Hiện trường nơi chiếc xe điên gây tai nạn và bỏ trốn chiều 16/10

Trao đổi với báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Định - Trưởng công an xã Thanh Sơn cho biết: Vụ xe điên 30A - 601.19 gây tai nạn làm 8 người bị thương rồi bỏ trốn hiện cơ quan chức năng đang thu thập và truy tìm người điều khiển phương tiện đó.

Trong số 8 người bị thương thì có 2 nạn nhân bị chấn thương nặng là bà Trịnh Thị Bon, Sn 1950 và ông Ngô Xuân Vịnh, SN 1964 (người cùng xã).

Chiếc xe khi trốn chạy còn lao vào quầy hàng của chị Khúc Thị Hạnh, SN 1971 (Cẩm Xuân, Thanh Sơn) đang bán hàng gần đó khiến chị này bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Tổng số nạn nhân trong vụ này là 8 người. Trong số 8 nạn nhân, hiện còn 3 người vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện là bà Bon, ông Vịnh và chị Hạnh.

Minh Lý - Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phut-hai-hung-cua-nan-nhan-vu-xe-dien-lao-vao-dam-ma-o-hai-phong-20181017210807133.htm