Phút nói thật: Bạn có đánh ghen không?

Thời gian gần đây, có nhiều vụ đánh ghen xảy ra khiến dư luận xôn xao. Những vụ đánh ghen đó không chỉ trong phạm vi hai bên đối phương biết nữa mà đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, hình ảnh một nhóm phụ nữ đánh ghen, chửi mắng sau đó lao vào túm tóc, tát một cô gái. Chưa hết, nhóm phụ nữ này còn lột đồ, dùng nước mắm đổ lên người của nạn nhân ngay dưới lòng đường ở Thanh Hóa đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Từ sự việc gây xôn xao này, một câu hỏi được đặt ra “Bạn có đánh ghen không?”. Để trả lời cho câu hỏi này, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với một số người phụ nữ - có người đã từng bị phản bội để xem cách xử trí của họ thế nào khi gặp phải "con giáp thứ 13".

Đa phần các chị em khi được hỏi có đánh ghen không thì họ đều trả lời là không (Ảnh minh họa).

Chia sẻ với PV, chị Minh Anh (Hà Nội) – một người từng bị chồng phản bội cho biết: “Tôi nói thật là tôi sẽ không đánh ghen đâu. Tôi có sĩ diện của mình. Có nhiều lý do để người ở bên cạnh mình đến với một người đàn bà khác. Phụ nữ đánh ghen chỉ mất và chẳng được gì. Thú thật, tôi đã từng rất đau khi thấy chồng tôi đi bên cạnh một người phụ nữ khác. Nhưng rồi nhìn lại tôi còn có hai con nên không thể ích kỷ cho riêng mình mà đánh mất nụ cười của các con được. Tôi vẫn sống mạnh mẽ, lạc quan. Thế rồi, sau những ngày xa vòng tay tôi anh đã trở về, anh gục vào vai tôi rồi khóc, anh khóc vì hối hận và vì anh muốn được làm lại từ đầu với tôi. Tôi cũng khóc, bởi vì tôi còn yêu anh nhiều lắm.

“Sau cơn mưa trời lại sáng”, chúng tôi quay trở về bên nhau. Chồng tôi giờ đây yêu thương tôi hết mực, anh sống vì tôi vì các con như thể sợ rằng ngày mai anh không còn được yêu thương nữa. Nếu nói tôi không ghen với người phụ nữ kia thì là giả dối, tôi có ghen nhưng vì tôi yêu anh nên tôi không làm ầm lên, mà chọn cách im lặng quan sát để rồi chính người đàn ông ấy mới nhận ra đâu mới thật sự là tổ ấm của mình”.

Chị Bích Dần cho rằng đánh ghen chỉ mất chứ không được gì.

Chị Bích Dần (Yên Bái), cũng từng bị chồng phản bội khi có người thứ ba xuất hiện, trước câu hỏi này chị Dần chia sẻ: “Theo tôi, phụ nữ không nên đi đánh ghen. Bởi, từ bao đời nay hình ảnh người phụ hiện lên công dung ngôn hạnh với những đức tính hy sinh, chăm sóc cho gia đình. Khi đánh ghen thì những hình ảnh đẹp này sẽ biến mất, biến chúng ta thành những con thú dữ. Nhưng, khi đánh ghen như vậy chỉ làm hả cơn giận lúc bấy giờ thôi, còn sau đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn”.

Xem video: Phút nói thật: Bạn có đánh ghen không?

Cũng đồng quan điểm với chị Bích Dần, chị Nguyễn Phương Thanh (Hà Nội) cũng khẳng định: “Tôi sẽ không bao giờ đi đánh ghen, vì “xấu chàng hổ ai”, mình làm ầm lên người ta sẽ đánh giá mình bạo lực, cộc cằn, như thế thì chồng đi với người khác là phải rồi. Thay vì làm ầm, tôi lựa chọn cách im lặng, hoặc ly hôn vì người đã muốn đi có giữ cũng không thể giữ được, điều đó chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi mà thôi”.

Vậy còn bạn, bạn có đánh ghen không khi biết người mình yêu thương phản bội?

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phut-noi-that-ban-co-danh-ghen-khong-a374174.html