Phút sa chân vào con đường tội lỗi của nam sinh trường sư phạm dùng búa đánh chết bạn gái rồi treo cổ tự tử

Tại nhà trọ, do ghen tuông bực tức vì chị D. có người yêu mới, Triệu Thế Vũ đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái rồi dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu nạn nhân rồi treo cổ tự tử nhưng bất thành. Vụ việc khiến cô gái trẻ tử vong sau khi đến bệnh viện cấp cứu.

Nảy sinh ý định giết người vì bạn gái có tình cảm với người khác

Sáng 31/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Triệu Thế Vũ (SN 1994, quê xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Bắc Quang, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Trương Thị Ngọc D. (SN 1997, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), là bạn gái cũ của Vũ.

Vũ được đưa đến tòa từ sớm. Khác với hình ảnh thư sinh trước đây, Vũ trong diện mạo mới với mái tóc húi cua, ánh mắt lặng lẽ. Người thân cũng mang theo di ảnh nạn nhân đến tòa.

Triệu Thế Vũ trong phiên xét xử sáng ngày 31/10.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Triệu Thế Vũ vốn là sinh viên trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Chị Trương Thị Ngọc D. cũng học cùng trường nhưng dưới Vũ một khóa và từng có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, khoảng 11h ngày 6/3/2018, D. đến phòng trọ của Vũ ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên được khoảng 10 phút thì xảy ra mâu thuẫn về việc chị D. thừa nhận đã nhận lời yêu anh Phạm Quang T. (SN 1992, ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Hình ảnh khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng và Triệu Thế Vũ trước đây.

Do ghen tuông bực tức vì chị D. đi yêu người khác nên Vũ đã nảy sinh ý định giết chị D. Lúc này Vũ vật chị D. ngã ra giường rồi đè lên bụng, tiếp đó lấy khăn quàng cổ bằng vải len để ở đầu giường xé làm đôi rồi siết cổ. Quá bất ngờ và hoảng sợ, chị D. chống cự làm Vũ ngã xuống nền nhà. Lúc này Vũ nhìn thấy một chiếc búa để dưới gầm giường nên với lấy rồi đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho tới khi cô gái nằm bất động.

Nghi phạm viết thư xin lỗi bố mẹ trước khi định tự tử

Lo sợ chị D. chết, Vũ nảy sinh ý định tự sát. Vũ đã viết thư nhắn gửi gia đình vào trong quyển sổ màu nâu với nội dung: “Bố mẹ yêu của con, con không được về với bố mẹ nữa rồi… con xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe theo lời dạy của bố mẹ, con đã đâm đầu vào con đường tội lỗi, giờ con không còn lối thoát nào nữa đâu… giờ con đi để giải thoát cho bản thân mình - con xin lỗi vì không thể chăm sóc cho bố mẹ… Làm ơn hãy gửi đến tay bố mẹ tôi”.

Sau khi sát hại bạn gái, Vũ viết thư xin lỗi cha mẹ.

Sau đó Vũ lấy nửa chiếc khăn len bị xé buộc hai đầu lại, treo lên chấn song sắt cửa sổ phòng trọ rồi luồn cổ mình tự sát. Tuy nhiên, do cửa phòng trọ thấp, chiếc khăn len đã bị giãn nên Vũ không tự sát được.

Lúc này nam sinh này nảy sinh ý định đi tự thú. Vũ lấy điện thoại iPhone của mình nhắn qua facebook cho bạn của chị D. với nội dung: Anh đánh D. sắp chết rồi báo cảnh sát đến bắt anh và đưa D. đi bệnh viện với… giờ anh sợ và run lắm”.

Ngay sau đó Vũ cởi áo sơ mi đang mặc trên người còn dính vết máu rồi mặc áo phông đi bộ đến Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thái Nguyên tự thú. Còn về phần chị D. ngay sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến 15h cùng ngày do chấn thương quá nặng đã tử vong.

Qua những tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT xác định có đủ chứng cứ xác định Triệu Thế Vũ đã phạm tội “Giết người” được quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Nội dung điều luật quy định như sau:

“Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình:

n. Có tính chất côn đồ

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/phut-sa-chan-vao-con-duong-toi-loi-cua-nam-sinh-truong-su-pham-dung-bua-danh-chet-ban-gai-roi-treo-co-tu-tu-3965015.html