Pique khóc như mưa trong trận cuối khoác áo Barca

Gerard Pique đã rơi nước mắt sau khi được thay ra trong trận đấu cuối cùng của anh với tư cách là một cầu thủ Barcelona ở trận gặp Almeria.

Hôm thứ Năm, Pique tuyên bố anh sẽ khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình. Hậu vệ này xác nhận cuộc đụng độ hôm thứ Bảy với Almeria sẽ là trận cuối cùng của anh.

Pique bắt đầu trận đấu cùng với Marcos Alonso ở vị trí trung vệ, kéo dài 83 phút trước khi được thay thế bởi Andreas Christensen.

Pique ôm hôn trọng tài trước khi bị các đồng đội ở Barcelona sàm sỡ. Trung vệ này trao chiếc băng đội trưởng cho Frenkie de Jong và nhận một cái ôm từ người đồng đội lâu năm Jordi Alba.

Bộ đôi thiếu niên Gavi và Pedri cũng nhanh chóng lao vào vòng tay của Pique. Khi rời sân, anh vẫy tay chào mọi khán đài khi những người ủng hộ hò hét trên khán đài.

Tổng cộng, Pique đã có 615 lần ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalan, giành 8 chức vô địch La Liga và 3 Champions League.

Trên đấu trường quốc tế, anh đã vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 cùng Tây Ban Nha. Trong thời gian đó, anh đã có 102 lần khoác áo ĐTQG.

Người hâm mộ đã phản ứng với việc Pique giải nghệ và họ tin rằng anh có thể là hậu vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Một người viết: "Điều này có cảm giác như sự kết thúc của một kỷ nguyên". Một người thứ hai nhận xét: "Anh ấy vẫn cảm thấy bị đánh giá thấp hơn mặc dù anh ấy đã giành được mọi thứ".

Một người nào đó đã bình luận: "Tôi rất xúc động với hình ảnh này". Trong khi người thứ tư viết: "Có cảm giác như thế giới dừng lại bên trong Camp Nou. Nổi da gà".

Barcelona đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp hai của Ousmane Dembele và Frenkie de Jong.

Blaugrana hiện đang đứng đầu La Liga, mặc dù nó có thể là một thời gian ngắn. Đại kình địch Real Madrid có cơ hội trở lại đỉnh bảng nếu họ đánh bại Rayo Vallecano vào thứ Hai.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pique-khoc-nhu-mua-trong-tran-cuoi-khoac-ao-barca-a578874.html