Playoff VCS - kịch tính tới phút cuối, chiến thắng gọi tên EVOS

Trận thư hùng giữa phượng hoàng lửa FFQ và hổ trắng EVOS tại Vietnam Championship Series mùa xuân 2019 diễn ra rất căng thẳng với những màn lật kèo khá ngoạn mục.

FFQ và EVS là hai đội tuyển có lẽ không quá xa lạ. Gặp nhau tại vòng đầu tiên của Playoff, cả hai đã đem tới cho khán giả màn trình diễn hấp dẫn nhất từ đầu mùa tới nay và sự ngạo mạn đã khiến FFQ trả giá.

Ván 1 - FFQ bay cao trên đôi cánh Artifact và DNK

Ván 1 - Ăn miếng trả miếng, Artifact và DNK gánh FFQ trên vai Sylas và Jarvan IV quá mạnh khiến EVOS thua ván 1.

Giai đoạn cấm/chọn của 2 đội thật sự là màn đấu trí khi những con bài ở 2 đường trên và giữa đều rất khó đoán.

Với phiên bản 9.6 mới nhất, “Đại đế” Stark quyết định lấy vị tướng đang rất mạnh hiện nay là Hecarim để kết hợp với Urgot, Ryze, Kai’sa và Pyke. Trong khi đó, FFQ hoàn thiện đội hình với Sylas, Jarvan IV, Renekton, Jinx và Tahm Kench.

Ván đấu diễn ra đầy hấp dẫn với nhiều giao tranh nhỏ lẻ xảy ra liên tục. Ryze trong tay Dia1 là nạn nhân của sự “chăm sóc” rất kỹ đến từ Jarvan IV. Tuy nhiên, EVS đáp trả khá tốt khi Pyke liên tục di chuyển cơ động và nhiều lần sử dụng chiêu cuối kết liễu thành công khiến EVS mới là đội hơn tiền.

Sylas trong tay Artifact quá mạnh mẽ khiến EVOS phải thoái lui.

Phút 29, EVS tổ chức pha đánh úp với Hecarim và Ryze. Sau đó, FFQ Artifact đã có pha xử lý đẳng cấp khi bắt được EVOS Noway. FFQ chiến thắng giao tranh khi xạ thủ Jinx được xả sát thương trong khi Kai’sa đã bị loại khỏi giao tranh.

Phút 32, giao tranh cuối cùng của ván đấu diễn ra. Tahm Kench đã vô hóa pha lao vào của Hecarim khi nuốt thành công Jinx. FFQ trả đòn, dẫn đầu là Sylas với lượng sát thương lớn tiêu diệt Ryze. EVS nhanh chóng tan vỡ và FFQ đã giành chiến thắng trong game đấu đầu tiên.

Ván 2 - phượng hoàng lửa tự thiêu

Ván 2 - EVOS cân bằng tỷ số với FFQ Nhiều sai lầm từ 2 bên khiến trận đấu trở nên khó đoán. Tuy nhiên, pha quăng game chí mạng của FFQ khiến họ gục ngã.

Sau ván đấu đầu tiên khá cởi mở, cả 2 đội bước sang ván đấu mới với đội hình rất thuận tay.

Khác với sự bùng nổ ở ván đấu đầu tiên, cả 2 đội đều tỏ ra chậm rãi và chắc chắn trong từng vị trí. Vì tính chất bản lề nên thế trận chỉ xoay quanh kiểm soát mục tiêu và đánh an toàn.

Phút 23, Irelia mắc sai lầm khi đẩy lính quá cao và kéo theo Rakan phải nằm xuống, EVS chớp thời cơ và hoàn thành con Baron. Syndra trong tay Dia1 thi đấu xuất sắc khi làm choáng thành công liên tục.

Phút 30, sau khi bắt lẻ thành công Stark thì FFQ nhanh chóng lao ra ăn Baron. Tuy nhiên, EVS hồi mã thương khi Stark có dịch chuyển và bọc hậu thành công 3 thành viên của FFQ. EVS đẩy vào nhà chính và lấy đi một trụ bảo vệ, các thành viên của FFQ hồi sinh và sau đó EVS đã phải bỏ lại 4 thành viên.

Phút 42, tưởng chừng như chiến thắng đã ở rất gần FFQ với thế lính có xe to đang đẩy vào. Trong khi các đồng đội đang lấy đi nhà lính bảo vệ đường giữa thì KingJ có pha xử lý đậm chất “gánh xiếc” với tình huống sử dụng chiêu cuối vào sát bệ đá cổ và bị Vayne bắn về.

Pha “tự hủy” của KingJ giúp EVS chiến thắng trong bất ngờ.

EVS tràn lên và quét sạch FFQ rồi kết thúc ván đấu trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả. Cặp đấu được cân bằng tỷ số 1-1.

Ván 3 - không thể ngăn cản Artifact

Ván 3 - Artifact vẫn là đầu tàu của FFQ Artifact đã thăng hoa với Ryze và giúp FFQ có được chiến thắng trước EVOS.

Ryze tiếp tục được tin dùng ở ván thứ 3 và lần này trong tay Artifact bên FFQ. KingJ sử dụng Hecarim sau khi Stark đã đem ra ở ván 1 và đội hình FFQ hoàn thiện với Jarvan IV, Lucian và Nautilus.

Trong khi đó, Stark khá dễ đoán khi sử dụng Gnar vốn là một con bài thuận tay, Syndra vẫn trong tay Dia1 và những mảnh ghép còn lại là Sylas, Kalista và Taric.

Dường như sai lầm từ ván 2 khá đáng tiếc không làm cho các thành viên FFQ bị mất tinh thần. KingJ chứng minh vì sao Hecarim đang là vị tướng rất mạnh ở đường trên khi 2 lần hạ gục Gnar của Stark.

Trong khi đó, Venus chứng tỏ khả năng sử dụng các vị tướng sử dụng kéo rất tốt khiến cho Noway nằm xuống 2 lần chỉ sau 10 phút.

Phút 29, 4 thành viên FFQ khởi động Baron trong khi để cho Ryze đẩy vào đường dưới. Sylas xuất sắc cướp thành công con Baron nhưng cái giá phải trả là FFQ đẩy thẳng và lấy đi tất cả công trình bảo vệ nhà chính của EVS. Sylas hồi sinh và sau đó lao ra phòng thủ thành công ý đồ kết thúc trận đấu của FFQ.

Ryze trong tay Artifact quả thật là ác mộng của EVOS.

Phút 36, FFQ tiếp tục lặp lại chiến thuật ép Baron để Ryze đẩy nhà chính. Lần này, FFQ đã khôn khéo hơn khi Hecarim dịch chuyển xuống đẩy cùng và chiến thắng dành cho họ là xứng đáng.

FFQ vươn lên dẫn trước 2-1.

Ván 4 - nghẹt thở tới phút cuối

Ván 4 - Quá khó để FFQ chống cự trước EVOS Yijin cướp thành công con Baron và giúp EVS sở hữu nhiều lợi thế trước đối thủ.

Vào thế chân tường, Stark chọn cho mình con bài mạo hiểm nhưng làm dễ làm chủ giai đoạn đi đường là Jayce. Đội hình của EVS hoàn thành với Jayce, Skarner, Syndra, Lucian và Morgana. Trong khi đó, FFQ tiếp tục lựa chọn đội hình với những vị tướng quen tay gồm Hecarim, Jarvan IV, Irelia, Kai’sa và Tahm Kench.

Phút 30, từ hang rồng DNK và KingJ lao ra tạo khoảng trống cực kì đẹp mắt. Stark phải nằm xuống đầu tiên và FFQ có lợi thế để lao lên tiếp tục. Tuy nhiên, Dia1 thể hiện đẳng cấp khó tin với tình huống đẩy ngược Kai’sa và dồn sát thương thành công. Noway sau đó thể hiện khả năng giữ vị trí, liên tục thả diều và quét sạch FFQ.

Phút 36, Yijin cướp thành công con Baron và giúp EVS quét sạch đội hình FFQ.

Tình huống trừng phạt thiếu may mắn khiến FFQ đánh rơi trận đấu.

Sau đó, DNK có tình huống chết rất lỗi và khiến FFQ mất rồng ngàn tuổi. EVS hừng hực khí thế với cả 2 bùa lợi mạnh nhất bản đồ và tràn thẳng vào cân bằng tỷ số 2-2 cho cặp đấu.

Ván 5 - bản lĩnh gọi tên Stark

Ván 5 - FFQ vẫn là kẻ chiến bại Quân bài tẩy Ryze giúp EVOS có được tấm vé vào vòng bán kết gặp SGD.

Bước vào ván đấu quyết định, Ryze được hở ra và Stark lập tức chọn ngay vị tướng làm nên tên tuổi. EVS có đội hình 2 xạ thủ với Corki, Lucian cùng Rek’sai và Braum. Trong khi đó, FFQ sở hữu đội hình thuận tay với Urgot, Jarvan IV, Sylas, Kalista và Shen.

Phút 23, Dia1 mắc sai lầm và bị hạ gục. FFQ kêu gọi ăn Baron thành công, EVS rất cố gắng nhưng Sylas đã cẩn thận ngăn cản pha lao xuống của Yijin.

Phút 30, EVS có Baron nhưng FFQ trước đó đã tiêu diệt thành công Ryze. Với 5 người, FFQ chơi “tất tay” khi đẩy thẳng vào nhà chính. EVS phản công mạnh mẽ với dịch chuyển của Ryze và 3 người chống chịu chính là Sylas, Urgot và Jarvan IV đã nằm xuống.

Với bùa lợi Baron và 2 xạ thủ, EVS dễ dàng đẩy thẳng vào và hạ sát từng thành viên FFQ để giành lấy tấm vé vào bán kết gặp SGD.

Gia Minh
Ảnh: VED

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/playoff-vcs-kich-tinh-toi-phut-cuoi-chien-thang-goi-ten-evos-post931016.html