Premier League: Cuộc nổi dậy của những thường dân

Premier League đã và đang trải qua một mùa giải kì lạ. Leicester City và Tottenham Hotspur – hai cái tên ít ai nghĩ tới ở đầu mùa lại đang dẫn đầu bảng xếp hạng, một cách xứng đáng. Trong khi đó các đại gia với đội hình nhiều ngôi sao lại phải chật vật ở vị trí của kẻ bám đuổi. Sau vòng đấu 27, cả hai cái tên trên đã bắt đầu tách tốp. Giải đấu cao nhất xứ sở sương mùa giờ đây chẳng khác nào một cuộc khởi nghĩa mà nhân vật chính là những phận thường dân.

Chiến đấu thầm lặng

Vị trí đầu bảng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Ranieri. Ảnh: Internet.

Trải qua 2/3 mùa giải, hiện tượng Leicester đã chứng minh được rằng mình không còn là ngựa ô hay kẻ lót đường như nhiều người nói. Ít ai ngờ được một đội bóng chỉ mong trụ hạng ở mùa giải trước lại sắp có cơ hội trở thành tân vương của Premier League cao hơn bao giờ hết. Họ hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình vì không phải vướng bận nhiều đấu trường như các đối thủ khác. Thành tích của Leicester đến từ những điều đơn giản nhất, từ yếu tố con người. Dưới sự dẫn dắt mát tay của Claudio Ranieri, tập thể bình thường ấy đã trở thành những kẻ phi thường.

Trong khi đó với Tottenham, đã qua rồi cái thời họ chỉ được xem là vai thứ và đứng ngoài cuộc vui của các đại gia. Đã không ít lần, họ suýt chen chân vào top 4 nhưng cuối cùng lại không. Bị che lấp bởi ảnh hưởng của hai đội bóng cùng thành phố là Chelsea và Arsenal, thầy trò Pochettino không nhận được nhiều sự chú ý và kì vọng. Mùa giải năm nay, họ âm thầm, kiên trì tận dụng điểm số qua từng trận đấu để giành cơ hội cho mình. Không chỉ đấu trường trong nước, Tottenham còn có phong độ ấn tượng ở Europa League. Đã đến lúc người ta công nhận những cố gắng không mệt mỏi của Spur. Họ xứng đáng nhận được điều đó.

Những anh hùng đúng nghĩa

Trong các cuộc đấu tranh luôn tồn tại những anh hùng xuất chúng. Ở đây cũng không hề ngoại lệ. Nếu như Leicester sở hữu một Jamie Vardy cần cù thì Tottenham cũng có một Harry Kane thiên tài. Hai cầu thủ này chính là linh hồn góp công lớn lao trong chiến thắng chung của đội bóng mình. Họ cũng là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Chiếc giày Vàng ở Premier League mùa này. Thành tích của họ bỏ khá xa những cái tên nổi đình nổi đám khác như Olivier Giroud hay Diego Costa. Nếu giữ vững phong độ, họ hoàn toàn có thể giúp cùng đồng đội của mình làm nên chuyện lớn.

Sự sa cơ của tư bản

Sự sa sút của những đội bóng lớn khiến chức vô địch NHA mùa này chỉ còn là cuộc đua giữa Tottenham và Leicester City. Ảnh: Internet.

Chưa có năm nào mà các ông lớn ở Ngoại hạng Anh lại đồng loạt sa sút như vậy. Chelsea tụt dốc không phanh vào thời kỳ suy thoái của Jose Mourinho. Manchester United thì mất dần vị thế “đại gia” trước các đội bóng nhỏ. Trong khi đó, Manchester City và Arsenal lại không giữ được sự ổn định cần có của một ứng cử viên vô địch, vì mạch thắng của họ không giữ được lâu. Các hoạt động của họ luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Nhưng kết quả cuối cùng là chiến thắng thì chẳng mấy người làm được. Chính nhờ sự sa cơ của các đội bóng lớn mà những đội bóng được đánh giá thấp hơn có cơ hội vươn lên và chiếm vị trí dẫn đầu.

Tạm kết

Lịch sử luôn được viết bằng những cuộc nổi dậy, tấn công. Nếu như một trong hai cái tên Leicesty City và Tottenham Hotspur trở thành tân vương của Ngoại hạng Anh năm nay, biết đâu lịch sử của giải đấu này sẽ bắt đầu sang một trang mới?

(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/201/331E91/Premier-League-Cuoc-noi-day-cua-nhung-thuong-dan