PSG kề cận lưỡi gươm Damocles

Không thể có hạnh phúc cho những kẻ luôn phải lo sợ. Điều này đúng với PSG. Nhược điểm tâm lý khi chơi ở Champions League có thể hủy hoại đội bóng này từ bên trong.

Trong thần thoại Hy Lạp, lưỡi gươm Damocles là biểu tượng cho nỗi sợ của những nhân vật đầy quyền lực.

Với một thanh gươm sắc như dao cạo luôn được treo trên trần, nhà độc tài Dionysius II xứ Syracuse chỉ cho tên nịnh thần Damocles thấy sự khổ sở ẩn bên trong cuộc sống xa hoa của ông. Vua Dionysius mang trong mình quá nhiều nỗi sợ, điều khiến ông chưa bao giờ có cuộc sống hạnh phúc.

Gần một thập niên kể từ ngày người Qatar tiếp quản PSG, nỗi sợ hãi mỗi khi phải chơi ở Champions League khiến CLB nước Pháp chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao như các ông chủ mong muốn. Các cầu thủ PSG lúc nào cũng thi đấu như thể đang có một lưỡi gươm Damocles treo trên đầu họ.

PSG thua trước Dortmund ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Ảnh: Getty.

Vấn đề tâm lý của PSG

Trận thua 1-2 trên sân Dortmund không thể đóng sập cơ hội đi tiếp ở Champions League của PSG. Về mặt lý thuyết, việc ghi được bàn thắng trên sân khách với kết quả thua tối thiểu khiến PSG vẫn có quyền tự quyết ở lượt về.

Tuy nhiên, điều đáng lo với PSG không nằm ở kết quả. Nó nằm ở màn trình diễn trên đất Đức. Guardian coi đây là một màn trình diễn đáng thất vọng của CLB nước Pháp. Trang PSG Talk nhận định CLB thủ đô Paris gặp quá nhiều rắc rối trước Dortmund.

Điều này đáng lẽ không nên tồn tại nếu người ta nhìn vào sự chênh lệch giá trị của hai đội hình. Neymar và Mbappe ngốn của PSG 700 triệu euro phí chuyển nhượng và lương bổng, chơi lép vế trước cả đội Borussia Dortmund được định giá chỉ 688 triệu euro.

Sự am hiểu Dortmund của HLV Thomas Tuchel không thể giúp ích nhiều cho một tập thể có vấn đề về tâm lý. "PSG thiếu sự tự tin", HLV Tuchel nói sau trận. "Điều quan trọng ở Champions League là bạn phải chơi bóng với sự thanh thản, ít áp lực. Các cầu thủ PSG chứa quá nhiều sợ hãi. Họ sợ sệt mắc sai lầm và rồi điều đó xảy ra".

Câu nói của HLV Tuchel phản ánh đầy đủ nhược điểm của PSG tại Champions League. CLB này chưa có thứ văn hóa bóng đá đủ mạnh, điều có thể khiến họ chinh phục những chướng ngại lớn nhất.

Các cầu thủ PSG thường chơi như thể đang phải chịu lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu. Họ lo lắng, không thể thoát khỏi áp lực dù có thời điểm nắm nhiều lợi thế.

Sau hai năm dẫn dắt PSG, HLV Tuchel quá hiểu điều này. Thời điểm này mùa trước, PSG cũng bị loại cay đắng khỏi vòng 16 đội Champions League trước Manchester United, dù họ từng dẫn đối thủ tới 3-1 (tổng tỷ số sau 2 lượt trận) và không ai nghĩ họ sẩy chân.

Một năm trước đó, PSG là nạn nhân của cú lội ngược dòng kinh điển nhất Champions League. Họ thắng Barca 4-0 ở lượt đi, và thua 1-6 ở lợt về. Hai trụ cột hàng thủ của PSG, Thiago Silva và Presnel Kimpembe thừa nhận điều này. "Không có gì để phàn nàn về chiến thuật. Vấn đề là những cầu thủ thi đấu trên sân", Kimpembe nói.

Có nhiều lý do để giải thích cho lưỡi gươm Democles lơ lửng trên đầu cầu thủ PSG. Kể từ khi tập đoàn Qatar Sports Investments (QSI) mua lại PSG vào năm 2011, CLB này đã giành 6 danh hiệu Ligue 1, và đang trên đường giành danh hiệu thứ 7 trong 9 năm.

CLB nước Pháp vì thế chỉ còn Champions League là đấu trường lớn nhất để chinh phục. Tham vọng khiến PSG trở thành một thế lực bóng đá thế giới của QSI sẽ không thành hiện thực, nếu họ không thể ngồi chung mâm với các ông lớn như Barca, Real hay Bayern,...

Trong gần một thập niên, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và cộng sự đã rót hàng tỷ euro vào PSG nhưng CLB này không vào nổi bán kết Champions League một lần nào.

Neymar và Mbappe có thể rời PSG nếu CLB không chinh phục nổi Champions League. Ảnh: Getty.

Tương lai nào cho đế chế PSG

Mùa giải Champions League 2019/20 này có thể là mùa giải bản lề với PSG. Đây là năm thứ hai của HLV Tuchel, người được kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi. Đây có thể là mùa giải cuối cùng của Neymar hay Kylian Mbappe tại PSG, hai cầu thủ luôn nhấp nhổm rời đi mỗi mùa hè, với các bến đỗ tiềm năng mang tên Barcelona và Real Madrid.

Khi PSG không thể chinh phục Champions League, họ không còn sức hút nào khác với hai ngôi sao kể trên, ngoài tiền.

Ngay cả nền tảng tài chính hùng hậu đứng sau PSG cũng đang bị đặt dấu hỏi. Những gì xảy đến với Manchester City là hồi chuông báo động với cách thức bơm tiền khủng khiếp mà người Qatar đã làm với PSG.

Có thể Chủ tịch Al-Khelaifi khôn khéo hơn các ông chủ người UAE. PSG vận động hành lang giỏi hơn, xoa dịu giới chức bóng đá châu Âu tốt hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh Man City nhận án phạt cực nặng và chưa có tiền lệ trong lịch sử, PSG có nguy cơ dính đòn.

Chỉ cần một án phạt cấm thi đấu ở Champions League xảy ra tiếp theo với PSG, điều đó sẽ là thảm họa cho CLB nước Pháp. Nếu Man City còn có Premier League, giải đấu nổi tiếng nhất hành tinh để bấu víu, thì PSG sẽ ra sao khi chỉ thi đấu ở Ligue 1?

Thời gian không chờ đợi một ai. PSG cũng không là ngoại lệ. Họ cần chinh phục Champions League càng sớm càng tốt. Trước khi vòng 16 đội PSG diễn ra, những tín hiệu trả về khiến nhiều CĐV PSG lạc quan. Neymar trưởng thành hơn, Mbappe ngày một xuất sắc, tập thể PSG cho thấy mình sẵn sàng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Tuy nhiên, trận thua trước Dortmund cho thấy PSG vẫn tồn tại nhiều vấn đề quen thuộc. May cho CLB này là họ còn một trận đấu lượt về để sửa sai. Với lưỡi gươm Democles đang treo lơ lửng trên đầu, các cầu thủ PSG nên chiến đấu như thể không có ngày mai.

Những gì xảy ra với Manchester City có thể là lời cảnh báo với PSG. Quỹ thời gian cho giấc mơ chinh phục Champions League của họ đang cạn dần.

Bàn mở tỷ số của Haaland trước PSG Phút 69 trong trận Dortmund thắng PSG 2-1 ở vòng 16 đội Champions League rạng sáng 19/2 (giờ Hà Nội), Erling Haaland ghi bàn giúp đội bóng nước Đức mở tỷ số.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/psg-ke-can-luoi-guom-damocles-post1048994.html