PSG lần thứ ba lỡ cơ hội vô địch sớm Ligue 1

Lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng bốn ngày, Paris Saint Germain lại thất trận. Sau thảm bại 1-5 trên sân của Lille ở vòng 32 đầu tuần này, nhà đương kim vô địch Ligue 1 lại tiếp tục để thua 2-3 trên sân của Nantes trong trận đá bù vòng 28 sáng nay và vẫn chưa thể đăng quang sớm.

PSG lần thứ ba liên tiếp lỡ cơ hội lên ngôi sớm. (Ảnh: Reuters)

PSG lần thứ ba liên tiếp lỡ cơ hội lên ngôi sớm. (Ảnh: Reuters)

Đội khách hành quân đến sân Stade de la Beaujoire mà không có Neymar, Edinson Cavani, Thiago Silva, Marquinhos và Thomas Meunier vì chấn thương, trong khi Marco Verratti và Juan Bernat bị treo giò. Ngoài ra, Angel Di Maria và sao trẻ Kylian Mbappe cũng được cho nghỉ ngơi trước thềm trận đấu với Monaco đầu tuần tới và trận chung kết Cup Pháp sau đó một tuần.

Với đội hình chắp vá gồm nhiều cầu thủ dự bị, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn khởi đầu khá tốt và có bàn mở tỷ số ở phút 19, do công của hậu vệ người Brazil Dani Alves sau cú sút xa tuyệt đẹp găm bóng vào góc cao khung thành Nantes. Tuy nhiên, chỉ mất có ba phút, đội chủ nhà đã kịp gỡ hòa khi hàng thủ PSG mắc lỗi kèm người nghiêm trọng, để trung vệ Diego Santos Silva thoải mái đánh đầu từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái.

Bị thủng lưới nhưng nhà đương kim vô địch vẫn đá như mơ ngủ. Đến phút 44, Nantes vượt lên dẫn trước trong một pha tấn công biên. Hàng thủ PSG lại tiếp tục mắc sai lầm khi để ba cầu thủ áo vàng phối hợp như chỗ không người từ bên cánh đến sát cầu môn, trước khi Abdul Majeed Waris dễ dàng đệm lòng ở cự ly chỉ vài mét, đưa Nantes vươn lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Các cầu thủ Nantes ăn mừng bàn thắng vào lưới PSG. (Ảnh: Getty Images)

Sang đầu hiệp hai, trong khi PSG còn chưa kịp hoàn hồn, họ lại bị thủng lưới thêm ở phút 52, theo kịch bản gần giống như bàn thua đầu tiên. Cũng xuất phát từ một pha đá phạt góc, các cầu thủ đội khách chống bóng bổng và kèm người không tốt, để bóng bật ra tới chân Diego và trung vệ này dễ dàng hoàn tất cú đúp của mình, nâng tỷ số lên 3-1. Sau đó ít phút, Nantes đã có thể nới rộng thêm cách biệt nếu Kalifa Coulibaly không dứt điểm vọt xà đáng tiếc từ tình huống sút xa khi thủ thành Gianluigi Buffon còn chưa kịp lùi về bảo vệ cầu môn trống trải.

Những phút sau đó, Nantes vẫn là đội chơi nhỉnh hơn với nhiều pha tấn công nguy hiểm so với đối thủ nhưng lại không tận dụng thành công để ghi thêm bàn thắng. Về phần PSG, cơ hội nguy hiểm nhất mà họ có được chỉ là tình huống dứt điểm dội khung gỗ của Eric Choupo-Moting. Phải đến phút 89, những nỗ lực của đội khách mới đem về bàn gỡ 2-3 an ủi của tiền đạo 20 tuổi Metehan Guclu trong trận đấu ra mắt Ligue 1. Dẫu vậy, chừng đó là không đủ để giúp PSG thoát thua trên sân khách.

Thúc thủ chung cuộc 2-3, đây là thất bại thứ hai liên tiếp của PSG trong vòng một tuần và cũng là lần đầu tiên họ thua hai trận liền ở Ligue 1 kể từ tháng 11-2011. Hơn nữa, đây còn là trận thứ ba liên tiếp họ không thắng, qua đó ba lần lỡ cơ hội sớm lên ngôi vô địch mùa này. Trước khi thua Nantes, thầy trò HLV Tuchel đã bị Strasbourg cầm hòa 2-2 ở vòng 31, rồi thảm bại 1-5 trên sân Lille ở vòng 32.

Tuy nhiên, họ vẫn vững vàng ở ngôi đầu Ligue 1 với 81 điểm sau 32 vòng đấu và duy trì khoảng cách 17 điểm so với đội nhì bảng Lille. Nếu giành chiến thắng trong trận tiếp đón đương kim á quân Monaco đầu tuần sau, PSG sẽ lên ngôi vô địch sớm trước năm vòng đấu, hoặc có thể sớm hơn nếu ở trận đấu trước đó, Lille không thể giành chiến thắng trên sân của Toulouse.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/39892002-psg-lan-thu-ba-lo-co-hoi-vo-dich-som-ligue-1.html