PV Xuân Tùng: Mỗi chuyến đi đều chứa đựng một nỗi đam mê

Chia sẻ về những chuyến đi công tác xa và thời gian kéo dài, PV Xuân Tùng cho biết, với anh, mỗi chuyến đi đều chứa đựng một niềm đam mê khó tả.

Xuân Tùng bên phải Nhiều năm qua, PV Xuân Tùng đã đóng góp cho Ban Thời sự Đài THVN rất nhiều những phóng sự hay về lũ lụt, về nạn phá rừng, về cuộc sống của những con người ở địa đầu tổ quốc, về những tệ nạn, những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Để làm được điều đó, anh đã phải cần mẫn đi khắp mọi miền đất nước, từ hang cùng ngõ hẻm để làm sao mang được những thông tin và hình ảnh chân thật nhất đến với người xem truyền hình. Và để có một phóng sự đầy đủ về thông tin, lôi cuốn về hình ảnh, hay nói cách khác là để làm nên sức sống và sự hấp dẫn của những bản tin ấy, buộc người phóng viên cần phải có những kỹ năng nghề nghiệp thực sự và tình yêu nghề. Mỗi một phóng sự, hay nói một cách dễ hiểu hơn, mỗi câu chuyện đều là kết quả của một chuyến đi. Mang theo trong mỗi chuyến đi ấy của người phóng viên là một thứ hành trang vô hình. Đó là lòng yêu nghề. Những chuyến đi của Xuân Tùng thường chứa đựng một nỗi đam mê khó tả. Càng đi, càng gặp, càng nghe và nhìn càng thấy cuốn hút. Khi được hỏi về lí do và yếu tố công việc đòi hỏi phải đi nhiều, PV Xuân Tùng chia sẻ: "Thực sự là không có công việc nào đòi hỏi con người ta phải đi quá nhiều, cái này xuất phát từ sự tự nguyện của tôi. Tôi ngồi ở nhà một chỗ tôi cảm thấy hơi bức bách một chút, hơi khó khăn trong việc lựa chọn thông tin. Và cứ lâu lâu khoảng một tháng gì đó mà mình không được đi đây đi đó thì mình cảm thấy thiếu. Vì vậy, tôi luôn xung phong, tôi luôn tự chọn cho mình những chuyến đi dài. Đó là lí do, và rất đơn giản!". Tác giả : HM

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/pv_xuan_tung_moi_chuyen_di_deu_chua_dung_mot_noi_dam_me__c566d669f8.html