PVOIL VOC 2019: Vượt qua nỗi sợ bài cầu ở đường thi số 9
- Đường thi số 09, Giải PVOIL VOC 2019 sở hữu hai điểm nguy hiểm là "qua cầu rút ván" và "đường ổ voi". Dù không phải thử thách mới nhưng bài cầu luôn chờ đợi để "nuốt chửng" các tay đua và các chú ngựa chiến.
Trong buổi chiều ngày thi đấu thứ nhất (28/09/2019) của Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2019 (PVOIL VOC 2019) dường như "độ khó" của các bài thi lần lượt tăng lên, cộng với đó là cái nắng hanh khô, bụi đất cũng khiến cho các vận động viên tiêu hao không ít thể lực.
Tại đường thi số 09, các vận động viên ở Hạng Nâng cao đã sẵn sàng bước vào thử thách - đây là một đường thi được đánh giá tương đối khó, đặc biệt ở hai điểm nguy hiểm là "qua cầu rút ván" và "đường ổ voi". Mặc dù bài cầu không phải là thử thách mới, nó đã từng xuất hiện trong các mùa giải VOC (đặc biệt là VOC 2018) tuy nhiên không vì thế mà bài thi này trở nên quen thuộc, thậm chí luôn luôn chờ đợi để "nuốt chửng" các chú ngựa chiến và các tay đua.
Với hai cây gỗ nhỏ, tròn lẳn trơn trượt dù giống và chã hết sức phối hợp, dù các cổ động viên không ngừng la ó cổ động... thì các chú "ngựa chiến" vẫn không tránh khỏi những cú "trượt chân". Thế nhưng, ngay cả khi chiếc xe thi đấu đã rơi vào trạng thái bập bênh cũng không thể ngăn nổi tinh thần quyết chiến đến cùng của các Vận động viên tham gia thi đấu. Pha thả tời tự cứu hộ khi sập cầu của đội 302 (PAC-BJ40-1) chính là một minh chứng.
Nếu theo dõi các bài thi của hạng Nâng cao ở đường thi số 09, chắc hẳn khán giả sẽ không quên pha vượt cầu "chất như nước cất" của đội đua số 311 (VITCLUB 06- MIJUKU). Khi xe thi đấu của đội này đi được nửa đường thì bánh xe bất ngờ bị trượt khỏi cầu. Ngay tại khoảnh khắc đó, không một chút lưỡng lự tay đua của đội 311 đã dứt khoát tăng tốc để vượt qua - đem lại một màn vượt cầu "thần tốc" đầy phấn khích cho khán giả.
- Vận động viên Giang Hà; Đội Giang Hà; Hạng Bán tải Việt Nam-
Thu Hằng (Ảnh thành viên Quang Trần - Ban an toàn đường thi PVOIL VOC 2019)