Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tài xế GrabBike

Hai anh em Giáp không được đi học. Đến năm 2013, Giáp đi tù về tội Mua bán người, trong khi đang thụ án thì tiếp tục lại đến lượt em trai bị đi tù về tội Trộm cắp tài sản.

Với một lực lượng lớn cảnh sát hình sự được tung vào cuộc và chỉ sau chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, các chiến sỹ công an đã chạy đua với thời gian và đã bắt giữ được 2 đối tượng nguy hiểm. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng nghiệp vụ và công an các quận Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Phòng CSHS CATP Hà Nội với Công an tỉnh Yên Bái...

Theo Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì sau khi nhận tin báo của gia đình nạn nhân đi tìm người mất tích, CA quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp CA quận Đống Đa xác minh và xác định có vụ việc mang tính chất giết người cướp tài sản.

Kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, các trinh sát của Đội Điều tra Trọng án, Phòng CSHS CATP Hà Nội và Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm đã tung lượng lớn trinh sát vào cuộc, tập trung rà soát các đối tượng, địa bàn với một khối lượng công việc khổng lồ.

Các chiến sỹ công an đã chạy đua với thời gian, bởi sự việc nạn nhân bị sát hại đã diễn ra từ 2 ngày trước và trong vòng chưa đầy 48 giờ kể từ khi phát hiện xác nạn nhân, 2 kẻ thủ ác đã bị bắt.

Hơn 23g ngày 30-9, đoàn xe di lý Đinh Văn Giáp, SN 1995 và Đinh Văn Trường, SN 2000, cùng quê huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hai thanh niên này được xác định là nghi phạm giết tài xế GrabBike để cướp tài sản đêm 26-9.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại CQCA

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại CQCA

Tại CQCA, đối tượng Đinh Văn Giáp khai nhận, tối 26-9, Giáp và Trường ngồi quán game rồi đi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về nhà người quen. Tại bến xe, họ thuê tài xế GrabBike là Nguyễn Cao Sang, SN 2000, quê ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa chở đi. Giáp khai do không có tiền trả cho tài xế nên định đến nhà người quen xin tiền. Nhưng lúc đó bạn của Giáp chưa có nhà. Khi đến bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương, Giáp định bảo tài xế chở ra quán nước ngồi đợi nhưng xe chết máy.

Lúc này, Giáp xin khất tiền xe nên bị tài xế mắng chửi, giật túi đeo ở người ném xuống đất. Khi nạn nhân cúi người chỉnh lại nút đề xe máy, Giáp rút dao bấm đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân.

Cũng tại CQCA, Giáp khai nhận con dao dài hơn 10 cm là vật phòng thân thường mang theo người. Sau khi gây án, Giáp đưa dao cho Trường giữ và lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Hung khí gây án được nghi phạm ném vào khu vườn gần hiện trường.

Còn về phần nạn nhân sau khi bị đâm nhiều nhát vào lưng đã cố gắng chạy về hướng nhà dân. Giáp cũng khai nhận, không nghĩ nạn nhân tử vong mà đến khi tẩu thoát đến Trạm Tấu, Trường mượn được máy vào mạng và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Hai nghi phạm khẳng định chỉ lấy xe máy, còn không biết chiếc điện thoại Iphone của nạn nhân bị rơi ở đâu. Tuy nhiên, lời khai này đang được CQCA tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Chiếc xe máy, tang vật của vụ án

Được biết, Đinh Văn Giáp có một quá khứ bất hảo. Theo chính quyền địa phương, bố mẹ Giáp đã ly hôn đã hơn 10 năm nay, mẹ đi lấy chồng khác, Giáp cùng với em trai ở với bố nhưng do chán nản nên người đàn ông trụ cột suốt ngày rượu chè, khiến anh em Giáp phải ở với ông bà nội. Hai anh em Giáp không được đi học. Đến năm 2013, Giáp đi tù về tội Mua bán người, trong khi đang thụ án thì tiếp tục lại đến lượt em trai bị đi tù về tội Trộm cắp tài sản.

Còn về phần Đinh Văn Trường thì mặc dù chưa có tiền án, tiền sự, nhưng do mẹ đi làm ăn xa nên bố ở nhà chán nản dẫn đến rượu chè suốt ngày, khiến Trường và em trai đều bỏ học từ sớm. Trường ít khi ở nhà nhưng khác ở chỗ là không ngổ ngáo, biết chào hỏi mọi người xung quanh.

Cũng theo chính quyền địa phương, Trường có đứa em trai thường xuyên ăn trộm cắp vặt, chính quyền địa phương từng nhiều lần nhắc nhở và giao cho gia đình quản lý nhưng do tái phạm nhiều lần nên đã bị đưa vào trại giáo dưỡng từ vài tháng trước.

Trước đó, tối 26-9, tài xế GrabBike Nguyễn Cao Sang chạy xe Exciter màu xanh chở 2 thanh niên bắt xe không qua ứng dụng từ Bến xe Mỹ Đình đến phố Tân Phong (Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trước khi chở khách, Sang chụp ảnh 2 vị khách gửi cho bạn cùng phòng trọ kèm lời nhắn "Có gì báo công an nhé. Tí chở hai người này lên Cổ Nhuế".

Đến tối 28-9, thi thể của Sang được phát hiện tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương, cách cầu Thăng Long khoảng 2 km. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Xe máy và điện thoại của nạn nhân không có ở hiện trường.

Lực lượng công an thành lập lực lượng, xác minh làm rõ các đối tượng gây án, nhận được sự giúp đỡ của cơ quan báo chí, truyền thông, người dân, CA quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ CATP, đặc biệt sự trợ giúp của CA tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thành công được đối tượng.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng CA quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thương tâm, hành vi gây án của các đối tượng man rợ. Vì vậy, qua vụ việc này, đối với những người hành nghề lái xe ôm và taxi, cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự nhận diện những đối tượng khả nghi và từ chối không nên chở những đối tượng có biểu hiện không bình thường, tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/qua-khu-bat-hao-cua-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-grabbike-164510.html