Quá khứ rùng hợn hòn đảo ở Italy khét tiếng

Zannone là hòn đảo ở Italy gắn liền với quá khứ hãi hùng. Nơi đây từng xảy ra một vụ án mạng rùng rợn. Vì vậy, về sau, nơi đây cấm người dân ở qua đêm và phải rời đảo trước 5h chiều.

 Hòn đảo ở Italy có tên Zannone từng là nơi ăn chơi, tiệc tùng của vợ chồng Marquis Casati Stampa và Anna Fallarino vào những năm 1960. Nơi này thuộc sở hữu của Marquis - hầu tước giàu có nổi tiếng Italy.

Hòn đảo ở Italy có tên Zannone từng là nơi ăn chơi, tiệc tùng của vợ chồng Marquis Casati Stampa và Anna Fallarino vào những năm 1960. Nơi này thuộc sở hữu của Marquis - hầu tước giàu có nổi tiếng Italy.

Tại căn biệt thự trên đảo Zannone ngoài khơi biển Tyrrhenian, Italy, vợ chồng Marquis mời nhiều bạn bè đến tụ tập, vui chơi khi tổ chức những bữa tiệc náo nhiệt.

Tại đây, nhiều vị khách có những buổi hoan lạc khiến người dân địa phương ngán ngẩm.

Theo lời kể của người dân địa phương, Marquis là người đàn ông có sở thích bệnh hoạn khi thích chụp ảnh và ngắm vợ "quan hệ" với những chàng trai khác.

Thế nhưng, về sau, Marquis phát hiện người vợ Anna đem lòng yêu người đàn ông khác. Trong lúc tức giận, người chồng dùng súng bắn chết vợ và tình nhân. Sau cùng, Marquis tự sát.

Sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trên, hòn đảo Zannone được chính phủ Italy thu hồi thay vì cho tư nhân sở hữu. Giới chức trách biến hòn đảo thành nơi bảo tồn cừu hoang.

Theo đó, nhiều du khách ghé thăm hòn đảo Zannone để ngắm nhìn, chơi đùa cùng với đàn cừu.

Một số người khác tìm đến đảo vì tò mò về quá khứ ăn chơi của vợ chồng Marquis cũng như hiện trường vụ án mạng đẫm máu trên.

Nhiều năm sau khi xảy ra cái chết của 3 người trên, căn biệt thự của Marquis bị bỏ hoang, xuống cấp và phủ bụi bặm.

Khi đến hòn đảo Zannone, du khách sẽ phải rời đảo bằng thuyền trước 5h chiều. Không ai được phép ở qua đêm trên hòn đảo.

Mời độc giả xem video: Du lịch xanh ở hòn đảo nhựa của Ivory Coast. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/di-san/qua-khu-rung-hon-hon-dao-o-italy-khet-tieng-1526430.html