Qua một đêm, chàng trai bán dầu ăn thành 'đại gia' đeo 13kg vàng đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Từ một chàng trai 23 tuổi đi bán dầu ăn, chỉ trong một đêm, anh Phúc may mắn giàu lên nhanh chóng và dần trở thành 'đại gia Sài Thành' sở hữu khối tài sản khủng cùng 13kg vàng gây 'bão' trên mạng xã hội.

Trong trận bán kết AFF Cup 2018 diễn ra vào tối ngày 6/12 vừa qua, bên cạnh màn tranh đấu rực lửa của 2 đội tuyển Việt Nam và Philippines, các bóng hồng xinh đẹp ngồi trên khán đài thì hình ảnh người đàn ông xuất hiện với 13kg vàng trên người cổ vũ bóng đá trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng có sức hút không hề kém cạnh.

Theo đó, CĐV đặc biệt này là “đại gia” Trần Ngọc Phúc (36 tuổi ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh). Anh đang là chủ một quán karaoke khá nổi tiếng ở quận 12.

“Đại gia” Trần Ngọc Phúc đeo 13kg vàng đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

“Đại gia” Trần Ngọc Phúc đeo 13kg vàng đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Hiện tổng trọng lượng vàng đeo trên người anh là 13kg và đều là vàng thật. Trong đó một vòng tay nặng 1kg, một vòng cổ nặng gần 6kg, 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nặng khoảng 0,5kg và chiếc vòng tay khác mới tậu, nặng 4kg. Ngoài số vàng "khủng" trên, vị đại gia này còn sở hữu một dàn siêu xe rất có giá trị cùng nhiều khối tài sản khác.

Để đảm bảo an toàn với bộ trang sức trị giá hơn 13 tỷ đồng, anh Phúc đã phải thuê 4 vệ sĩ hộ tống mình đến phố đi bộ đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào trận Việt Nam – Philippines. Và có lẽ do lượng vàng quá nặng nên các vệ sĩ phải thay phiên đỡ hộ anh.

Anh Trần Ngọc Phúc đeo nhiều vàng vì hợp phong thủy và giúp anh có thêm nhiều may mắn. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ về cuộc đời mình trên báo Thanh Niên, anh Phúc cho biết, ba anh là chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa có tiếng ở quận 10. Tuy nhiên, khi anh lên 12 tuổi thì gia đình bất ngờ gặp một biến cố cực kỳ lớn.

Trong một lần chạy xe tải, ba anh gây tai nạn làm chết 2 người và phải ngồi tù 8 năm. Kinh tế gia đình suy kiệt, việc học hành của anh Phúc cũng bị gián đoạn từ đó. Anh Phúc phải đi phụ việc kiếm sống qua ngày.

Trong lần đạp xe đạp ngang qua Khu công nghiệp Pou-Yuen (quận Bình Tân), anh xe giữa đường nhìn hàng ngàn công nhân đi làm mà rơi nước mắt.

“Trong đầu cứ nghĩ mãi ba mẹ sinh mình ra, còn đầu của mình là trời sinh. Mình không thể như hàng chục ngàn công nhân phải mưu sinh vất vả. Thế là mình về tìm cách vừa học bổ túc vừa đi làm kiếm tiền”, anh Phúc kể lại.

Đến năm 23 tuổi, anh Phúc cầm trong tay 4 chứng chỉ học nghề. Anh kể lại, chẳng ai nhận anh làm việc vì những tấm bằng đó không phải hệ chính quy. Anh Phúc chuyển qua chạy taxi, rồi chạy xe cẩu, xe khách và buôn bán dầu ăn.

“Chỉ trong một đêm thôi dầu có giá từ 5 ngàn tăng lên 8 ngàn rồi mười mấy ngàn luôn. Lúc đầu tôi mua chỉ có một can dầu ăn đi giao ở các chợ. Nhưng sau này tôi đi mượn tiền bà con dòng họ, mua dự trữ lại khoảng 1 - 2 tấn dầu. Như vậy trong một đêm mà tôi đã giàu lên nhanh chóng. Dần dần tôi thành nhà thầu mua đi bán lại dầu ăn cho các công ty ở khu công nghiệp”, anh Phúc kể chuyện làm giàu chỉ trong một đêm.

Miếng vàng hình con ngựa được anh Phúc yêu thích nhất. Ảnh: Thanh Niên

Nói về việc đeo vàng có phần "quá lố" của mình, anh Phúc tự nhận anh là người hơi "mê tín" nên đeo vàng để hợp phong thủy và mang lại may mắn cho bản thân.

“Tôi phải tôn kính vàng vì nó mà tôi có nhiều may mắn, vàng đẻ vàng ra thêm. Trong số này, miếng vàng hình con ngựa có cánh cho tôi làm ăn được”, anh Phúc lý giải

Tuy nhiên, từ ngày đeo vàng “khủng” đến giờ ngoài chuyện may mắn, anh cũng gặp không ít phiền toái ngoài ý muốn.

Đó là tính soi xét của nhiều người, cho rằng anh cố ý đeo vàng giả để “chơi trội”. Hay nhiều người chẳng quen biết cũng tự đến nhận anh là bà con. Do đó, anh phải thuê vệ sĩ đi kèm để bảo vệ mỗi khi ra ngoài.

Không chỉ vậy, do đeo vàng quá nặng nên cổ anh Phúc còn bị trẹo theo đúng nghĩa đen của nó.

“Có lần tôi bước lên lầu cao, dây chuyền ghì nặng xuống cổ, làm cổ tôi sưng một bên. Tôi đi bệnh viện khám xương cổ, vô đến nơi tôi trình bày do đeo vàng nhiều quá nên bị sưng. Nhưng trớ trêu bác sĩ lại kêu tôi vô bệnh viện tâm thần mới có thuốc trị. Sau đó tôi mở clip mình đeo vàng bác sĩ mới tin và cho thuốc về uống”, anh Phúc vừa kể vừa lấy tay đỡ sợi dây chuyền của mình.

Song, tất cả những sự cố đó đều được anh khắc phục hiệu quả nên tình yêu đối với vàng của anh vẫn chưa dừng lại. Dự kiến thời gian tới, anh Phúc sẽ tiếp tục đặt làm thêm chiếc mũ và áo khoác với số lượng vàng lớn tương tự.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/qua-mot-dem-chang-trai-ban-dau-an-thanh-dai-gia-deo-13kg-vang-di-co-vu-doi-tuyen-viet-nam-a254293.html