Quá nhiều người phải khóc vì Simeone

Tiền vệ Dimitri Payet đã phải nhỏ lệ khi bất lực chứng kiến thất bại của đội nhà trước Atletico Madrid. Đó là hình ảnh quen thuộc với nhiều đội bóng khi họ phải đối đầu với một HLV 'tàn nhẫn' như Diego Simeone...

Cả nước Pháp đã hướng về sân Parc Olympique Lyonnais đêm qua với hy vọng Marseille sẽ giữ chiếc cúp Europa League ở lại mảnh đất xứ lục lăng. Nói là hy vọng song cơ hội tạo bất ngờ của thầy trò Rudi Garcia là quá nhỏ bé, nhất là khi họ phải đụng độ đối thủ hơn hẳn về kinh nghiệm và bản lĩnh như Atletico Madrid.

Thực tế đã diễn ra đúng như dự báo! Atletico không cầm bóng nhiều hơn, cũng chẳng dứt điểm nhiều hơn nhưng họ đủ lạnh lùng và tỉnh táo để khiến khán đài sân Parc Olympique Lyonnais chết lặng.

Có ai đó nói rằng Marseille không đáng để thua với tỷ số 0-3 sau màn khởi đầu ấn tượng, đặc biệt là 20 phút đầu tiên. Nhưng đấy lại chính là vấn đề của Marseille! Họ chơi chủ động nhưng thực tế đã rơi vào thế bị động trước cái bẫy vốn quá quen thuộc của Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone.

Hình ảnh đáng nhớ nhất ở trận chung kết đêm qua chính là những giọt nước mắt cay đắng của tiền vệ Dimitri Payet khi rời sân vì chấn thương ở phút 32. Sau đó, anh cũng nhỏ lệ khi chứng kiến cảnh Atletico Madrid nâng cao chức vô địch Europa League. Anh khóc vì có nguy cơ mất cơ hội dự World Cup. Anh khóc vì đã góp công lớn đưa Marseille tới trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau 14 năm nhưng rốt cuộc lại gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường.

NHM bóng đá Pháp không khỏi đau đớn, xót xa chứng kiến giọt nước mắt của Payet và Marseille. Họ đã trình diễn thứ bóng đá cống hiến nhưng không đủ sự hiệu quả để vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất ở trận đấu cuối cùng. Điều Payet và Marseille còn thiếu để bước lên bục vinh quang là sự.. tàn nhẫn.

Nói tới tàn nhẫn, đây lại là vũ khí vô cùng đáng sợ của Atletico Madrid. Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận chung kết Europa League đêm qua, đội bóng thủ đô Madrid rơi vào thế khó khi không có sự chỉ đạo của HLV Diego Simeone (chịu án kỉ luật của UEFA). Nhưng sự vắng mặt đó gần như không ảnh hưởng tới chiến thuật, đấu pháp và tinh thần của đội bóng áo đỏ-trắng.

Họ vẫn ra sân với thế trận quen thuộc, rình rập và chờ đợi cơ hội. Sự “im lặng” của Atletico Madrid trở nên đáng sợ trong mỗi lần Marseille đánh mất sự kiểm soát. Ai cũng hiểu đấu pháp “rình mồi” của Atletico nhưng để vô hiệu hóa là điều không đơn giản. Simeone không chỉ đạo nhưng ý chí của ông đã ngấm vào máu của Rojiblancos. Họ triển khai thế trận như thể đã được lập trình, kể cả việc thay ai ra, ai vào và phòng ngự ra sao để vô hiệu hóa Payet.

Sự bình tĩnh, lạnh lùng đến khó chịu của Atletico đã tạo ra một Marseille nóng vội, không kiểm soát chính mình. Khi con thú say đòn, cũng là lúc Atletico tung ra đòn hạ sát với 2 bàn thắng dẫn trước chỉ sau 50 phút. Nói bóng gió như tờ L’Equipes “Simeone biết cách dồn đối thủ tới sai lầm”. Với cách chơi như vậy, ông đã khiến quá nhiều đối thủ phải khóc, đâu riêng gì Payet...

Simeone mới là “báu vật” của Atletico

Người hùng của Atletico Madrid đêm qua chính là Antoine Griezmann. Được sát cánh bên mẫu trung phong lợi hại như Diego Costa, Griezmann đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình. Trên thực tế, anh đã chơi cực tốt và ghi 2 bàn thắng dẫn trước cho Atletico chỉ sau 50 phút thi đấu.

Đây có thể cũng là trận đấu cuối cùng của Griezmann cho Atletico bởi theo báo giới Tây Ban Nha, tiền đạo người Pháp đã đạt thỏa thuận gia nhập Barcelona. Mất một ngôi sao như vậy là điều rất đáng tiếc đối với đội bóng thủ đô Madrid. Nhưng ở Atletico, người mà CĐV Rojiblancos sợ mất nhất không phải là Griezmann mà là HLV Diego Simeone.

Kể từ khi cập bến Vicente Calderon hồi năm 2011 tới nay, Simeone đã đưa Atletico Madrid lên một tầm cao mới. Ông không cần tạo vẻ hào nhoáng cho Atletico vì biết rằng đó là điều không thể nếu muốn xen giữa cuộc chiến của 2 gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Với vẻ xù xì, thực dụng nhưng hiệu quả, El Cholo đã tạo ra những điểm nhấn với 1 danh hiệu La Liga, 2 cúp Europa League, 1 siêu cúp châu Âu và 2 lần vào chung kết Champions League.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều CLB đều lên tiếng khẳng định họ “ngán” gặp Atletico Madrid hơn cả việc đụng độ Barcelona hay Real Madrid. Cá tính, sự lạnh lùng, quyết đoán của Simeone đã tạo nên một cái tôi rất riêng cho Atletico Madrid, giúp họ được đặt ngang hàng các đại gia hàng đầu dù không được chi quá đậm cho chuyển nhượng.

Có thể Griezmann sẽ rời Atletico Madrid sau mùa giải này. Đây chưa hẳn đã là bi kịch của đội bóng thủ đô Madrid bởi trong quá khứ, họ từng quá nhiều lần rơi vào tình cảnh tương tự khi mất các trụ cột quan trọng trên hàng công. Với 1 người giỏi toan tính như Simeone, ông sẽ biết cách tìm ra một trung phong mới.

Điều mà NHM Atletico sợ nhất không phải mất Griezmann hay các ngôi sao mà là Diego Simeone. Ông đã trở thành “nhựa sống” của màu áo đỏ - trắng...

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/la-liga/qua-nhieu-nguoi-phai-khoc-vi-simeone-180-287962.html