Quà tặng trái tim

Sáng cuối tuần, không gian Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4) trở nên sôi động bởi các hành khúc về tuổi trẻ phát trên truyền thanh nội bộ của đơn vị.

Khi ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” kết thúc cũng là lúc giọng đọc trầm ấm của phát thanh viên vang lên: “Chào mừng các bạn trẻ đến với chương trình “Quà tặng trái tim” tuần 3, tháng 10! Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chúc mừng đồng chí Lang Văn Nguyên, Chi đoàn Đại đội 9, với món quà là một bài hát và lời nhắn nhủ rất dễ thương đến từ bạn gái Lô Thị Nguyệt, giáo viên Trường Mầm non xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: “Anh Nguyên xa nhớ! Nhân dịp sinh nhật của anh, em gửi đến anh ngàn lời yêu thương. Chúc anh luôn khỏe mạnh, huấn luyện giỏi. Hãy vững tin vào tương lai của chúng mình, anh nhé! Lời bài hát sẽ thay cho những điều em muốn nói…”. Vừa dứt lời nhắn, một tràng pháo tay giòn tan vang lên khiến gương mặt Nguyên ửng đỏ, không giấu được niềm vui… Được hòa mình trong những cung bậc tình yêu của các chiến sĩ trẻ cùng ca từ da diết, sâu lắng của ca khúc “Bức thư tình đầu tiên” và những làn sóng tay dập dờn, chúng tôi hiểu vì sao hằng tuần, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lại hồ hởi, phấn khích chờ đợi chương trình đến vậy.

Chiến sĩ Đại đội 6, Trung đoàn 19 đăng ký nội dung “Quà tặng trái tim” với Ban biên tập chương trình.

Thiếu úy Hà Văn Tùng, Chính trị viên Đại đội 11, tác giả chương trình “Quà tặng trái tim”, chia sẻ với chúng tôi: “Là người trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, nhận thấy nhu cầu tình cảm rất lớn của ĐVTN nên tôi đưa ra ý tưởng, như nhịp cầu kết nối người yêu, gia đình nơi hậu phương với cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị”.

Cũng theo đồng chí Tùng, ý tưởng chương trình được chỉ huy đơn vị ủng hộ và quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đơn vị lập một địa chỉ thư điện tử chung rồi thông báo đến gia đình, người thân để mỗi dịp sinh nhật con em mình hay ngày lễ, Tết…, họ gửi tặng các chiến sĩ cũng như đơn vị những món quà tinh thần. Ban biên tập chương trình gồm cán bộ chính trị, các đồng chí trong Ban chấp hành chi đoàn, có nhiệm vụ chuẩn bị lời dẫn chương trình, biên tập lại nội dung trong thư điện tử theo thứ tự ưu tiên những đồng chí có sinh nhật trong tuần, trong tháng, rồi thông qua Bí thư liên chi đoàn. Sau đó, Ban biên tập thu âm lại và phát trên chương trình truyền thanh nội bộ vào lúc 9 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày chủ nhật hằng tuần. Không chỉ được nhận những món quà tinh thần từ người thân, chương trình “Quà tặng trái tim” còn là nơi để chiến sĩ hồi âm về gia đình, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình học tập, huấn luyện, công tác.

Trung tá Nguyễn Văn Nam, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 19, nhấn mạnh: “Quà tặng trái tim” vừa là chương trình ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong giáo dục, quản lý bộ đội, vừa là sân chơi bổ ích của ĐVTN vào những ngày cuối tuần. Chương trình đã được nhân rộng trong toàn đơn vị và đang được tích cực nghiên cứu đổi mới hình thức hoạt động để ngày càng phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn”.

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/qua-tang-trai-tim-524643