Quá yêu Doraemon, gái xinh 30 tuổi quên cả lấy chồng

Dù đã gần 30 tuổi nhưng căn phòng của cô gái tràn ngập màu xanh cùng hình ảnh của chú mèo máy Doraemon khiến nhiều người thích thú.

Những cuộc phiêu lưu của Doraemon cùng Nobita, Shizuka, Suneo và cả Jaian thực sự đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều người.

Có những người, dù nay đã trưởng thành, vẫn chẳng thể từ bỏ được tình yêu to lớn với những nhân vật tuổi thơ này, đặc biệt là chú mèo máy Doraemon.

Điển hình là cô nàng có tên Trâm Anh, 27 tuổi đến từ Đồng Nai.

Dù đã gần 30 tuổi và có công việc ổn định, nhưng tới thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn độc thân.

Tuy nhiên với cô gái này, chuyện đó chẳng mấy quan trọng, bởi cô đã có một người bạn đặc biệt đó chính là Doraemon.

Trâm Anh mê mèo máy đến mức: từ giường, tủ, bàn ghế đến những vật dụng nhỏ như túi tắm, chăn màn, gương lược, mũ bảo hiểm... đều có hình Doraemon.

Chính cô nàng đã chia sẻ: "Niềm đam mê là không phân biệt tuổi tác, mặc dù 27 tuổi rồi nhưng mê nhân vật Doraemon hơn mê người yêu".

Mỗi tháng, khi lĩnh lương, Trâm Anh đều bỏ ra một khoản cố định để mua những món đồ có liên quan tới "mèo ú".

Thậm chí cô còn xăm hình chú mèo máy lên tay để thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình.

Đến thời điểm hiện tại, có lẽ vì vẫn yêu Doraemon quá nên Trâm Anh chưa có ý định kiếm người yêu. Nếu có, cô nàng cũng hy vọng người ấy có thể hiểu và thông cảm cho sở thích của mình.

Thùy Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/qua-yeu-doraemon-gai-xinh-30-tuoi-quen-ca-lay-chong-1290380.html