Quách Ngọc Tuyên: Theo nghề cực khổ, tôi không dám khóc

Bắt đầu đi lên từ những vai quần chúng, Quách Ngọc Tuyên luôn trân quý những tháng ngày vất vả.

Trong chương trình “Gõ cửa nhà sao” mới đây, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã thổ lộ về những năm tháng khó khăn của mình khi theo đuổi nghệ thuật.

Xuất thân từ gia đình nghèo, không có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ, Quách Ngọc Tuyên đã ao ước được xuất hiện trên tivi sau mỗi lần phải đi xem nhờ. Anh muốn một ngày nào đó được xuất hiện trên truyền hình sẽ khiến nhiều người trầm trồ và bố mẹ tự hào.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Bởi thế khi thi đại học, anh đã lén bố mẹ để thi Đại học Sân khấu điện ảnh. Chỉ đến khi cầm giấy báo đỗ trên tay, nam diễn viên mới sung sướng thông báo cho gia đình biết. Bất ngờ rằng gia đình anh không phản đối, nhưng bố mẹ Quách Ngọc Tuyên cũng thẳng thắn nói với con trai rằng gia đình không có kinh tế để cho con theo nghề để để lấy mối quan hệ. Đó là con đường do anh tự chọn nên khổ hay sướng, anh sẽ phải tự chấp nhận.

Dù vậy, anh cũng được mẹ động viên, cho biết gia đình hai bên không không có ai hoạt động nghệ thuật nên anh chỉ còn cách cố gắng.

Nam diễn viên thừa nhận, chỉ đến khi theo nghề, anh mới thấy khổ ải và gian truân như thế nào. Để tìm được vai diễn không dễ, xin được “chân” trong các đoàn làm phim cũng không đơn giản. Lắm lúc, khó khăn khiến anh khổ sở nhưng không dám khóc, cũng không dám nói với bố mẹ. Anh cố gắng lao động, làm bằng mọi sức lực của mình để mong có được thành quả.

Sau này, anh được nhận vào sân khấu Nụ cười mới, bắt đầu đi lên từ những vai phụ, vai quần chúng. Chỉ đến khi được lên sân khấu, nam diễn viên mới dám mời bố mẹ đến. Thấy con trai được diễn xuất, được theo nghề, họ phần nào cảm thấy yên lòng.

Quách Ngọc Tuyên không xấu hổ khi đi lên từ những vai quần chúng, vai phụ

“Từng có gameshow mời tôi quay chung với mẹ. Đi làm chung, mẹ thấy tình cảm của anh em trong nghề. Mẹ nói với tôi vậy là mẹ vui. Bao nhiêu năm trời lo lắng, giờ thấy tôi được anh chị trong nghề quan tâm, chăm sóc khiến mẹ bớt lo”, Quách Ngọc Tuyên nghẹn ngào khi nhắc đến tình cảm của mẹ.

Tới giờ, đã bắt đầu có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí nhưng “anh Vi Cá” khẳng định luôn trân quý những tháng ngày diễn các vai quần chúng. Anh chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó và luôn cảm ơn những đồng nghiệp đã hỗ trợ mình.

Quách Ngọc Tuyên (áo đỏ) và diễn viên Trường Giang từng cùng nhau đóng vai phụ trên sân khấu kịch nói

Đặc biệt, một trong những người anh khiến anh cảm động và biết ơn nhất là cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Quách Ngọc Tuyên nhớ lại trước đây vào một ngày giáp Tết, nghệ sĩ Hữu Lộc bỗng nhắn anh sửa soạn đồ đạc để cùng đi diễn tỉnh. Lúc đó, Quách Ngọc Tuyên đã rất bất ngờ bởi không thể tin được có một ngày, mình được cùng đàn anh đi diễn tỉnh.

Sau khi diễn xong, nghệ sĩ Hữu Lộc đã đưa cho đàn em một phong bì dày với số tiền lớn. “Đó là số tiền tôi nghĩ không thể nào cát-sê lại nhiều đến vậy. Tôi hỏi anh Lộc sao lại đưa cho mình nhiều thế, anh bảo tôi cứ cầm lấy về ăn Tết. Sau này, tôi mới biết đó là tiền túi của anh ấy, vì muốn giúp tôi có tiền về ăn Tết với gia đình”, nam diễn viên kể.

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh là diễn viên kịch nói ở sân khấu Nụ cười mới.

Nam diễn viên chỉ thực sự được biết đến rộng rãi hơn với vai anh Vi Cá trong series webdrama “Vi Cá Tiền truyện” do chính anh sản xuất kiêm vai chính.

Chuyện tình của anh với Thảo Hân (sinh năm 2000) được giấu kín nhiều năm, đến năm 2019 mới công khai. Trong năm 2019, cặp đôi đón con đầu lòng là bé Bào Ngư.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quach-ngoc-tuyen-theo-nghe-cuc-kho-toi-khong-dam-khoc-d596003.html