Quách Ngọc Tuyên: 'Tôi giảm 5 kg trong 1 tuần để vào vai Vi Cá'

'Song song với thời gian chạy tiền kỳ 'Vi Cá tiền truyện phần 2' là tôi tham gia phim truyền hình, một vai nam chính, cần vóc người đầy đặn nên mặt phải tròn. Những ngày quay cuối cùng, tôi xin ép cân để chuẩn bị đóng Vi Cá', Quách Ngọc Tuyên kể.

Tập 1 "Vi Cá tiền truyện - Cá con vượt biển lớn" của Quách Ngọc Tuyên vừa phát hành được 1 ngày đã đạt 1,5 triệu lượt xem và nhanh chóng vào top 4 thịnh hành trên Youtube. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho bộ phim.

Liên lạc với diễn viên Quách Ngọc Tuyên về thành tích này, anh không giấu được sự vui mừng và không ngừng cảm ơn khán giả đã yêu thương mình cũng như "Vi Cá tiền truyện" phần 2. Đồng thời, nam diễn viên cũng dành cho chúng tôi những chia sẻ về hậu trường thực hiện bộ phim.

"Tôi được Tổ nghiệp thương rất nhiều"

- Hiếm có phim nào sản xuất suôn sẻ theo dự kiến. Với dự án này thì sao?

May mắn là mọi thứ đều đúng tiến độ dù có gặp khó khăn và trục trặc về bối cảnh. Có một số bối cảnh quay ở phần 1 thì ở phần 2 không thể quay tiếp được. Cảnh anh em xã đoàn họp mặt là một ví dụ. Gần tới ngày quay mới được báo nên trong lúc đoàn quay ở đây thì anh em phải đi tìm bối cảnh ở nơi khác để chạy tiến độ.

Nhưng tôi cảm nhận là mình được Tổ nghiệp thương, trời thương rất nhiều. Ví dụ, ngày quay ở nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương, tập trung 100% anh em diễn viên. Chỉ cần bể lịch quay là tôi tốn gần 200 triệu mà chưa chắc xếp được lịch diễn viên vào ngày khác.

Hôm đó, đoàn vừa tới, anh em đang setup cảnh quay, diễn viên đang chạy thoại thì nước mưa rơi xuống bụp bụp. Bối cảnh này, chỉ cần mưa là sẽ không thực hiện được. Tôi ra ngoài thắp nhang, khấn ở bàn thiên và khấn xin các ông bà xung quanh nghĩa trang cho đoàn quay suôn sẻ. Tôi vừa khấn xin xong là trời hết mưa, mặt trăng ló ra.

Bối cảnh ở Long An cũng y chang. Ngày đoàn quay ở quận 9, vừa quay xong các bối cảnh bên ngoài, vào tới bối cảnh trong nhà thì máy lạnh bị hư. 40 con người dồn hết trong nhà nên rất ngộp, mọi người đổ mồ hôi như tắm. May mắn là đúng lúc đó thì trời đổ mưa lớn nên anh em làm việc cũng thuận lợi.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên (ảnh do nhân vật cung cấp)

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên (ảnh do nhân vật cung cấp)

- Mới đây, anh tiết lộ phần 2 "Vi Cá tiền truyện" được đầu tư kinh phí gấp đôi phần 1. Tuy nhiên trước kia, anh nhiều lần nhắc đến chuyện không có tiền?

Lúc đầu, phim chỉ dự tính làm 3 tập nhưng sau đó thành 5 tập nên phát sinh rất nhiều tiền, gấp đôi ngày quay và gấp đôi chi phí so với phần trước.

Trước khi bấm máy, tôi đã làm việc với các nhãn hàng. Có 3 nhãn hàng chính trong phim đầu tư 50%. 50% còn lại là nhờ khoảng chục nhãn hàng khác, mỗi người 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu... Tôi bỏ tiền túi vài trăm triệu nữa để sản xuất.

Các nhãn hàng làm việc với tôi đúng nghĩa tình cảm anh em. Một số nhãn hàng tôi đưa vào phim chứ không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Tôi chỉ nghĩ, anh em chơi với nhau, giúp nhau. Thấy tôi dễ thương, nhiệt tình nên một số nhãn hàng vẫn tặng 20 triệu, 25 triệu.

Tôi biết là anh em thương mình, trân trọng mình nhưng kinh phí của anh em hạn chế, chỉ được nhiêu đó. 20 triệu so với sản xuất phim không đáng gì nhưng mình thấy được tình cảm của anh em dành cho mình.

Tự đóng các cảnh hành động trong phim

- Dàn diễn viên ở phần 1 đều là những tên tuổi của điện ảnh còn phần này, anh có tự tin về dàn cast?

Đúng như bạn nói, phần 1 quy tụ dàn diễn viên trong mơ của các nhà sản xuất phim điện ảnh, có người bảo: "Sao lựa được dàn diễn viên ngon quá vậy, anh làm điện ảnh, muốn gom mà không được".

Còn phần 2, từ khi viết kịch bản, chúng tôi đã nhắm tới từng người và dàn diễn viên này cũng đều là những người tôi cần. Nhân vật đối trọng Vi Cá trong phim là ca sĩ Will, vai đại thiếu gia. Từ lúc làm kịch bản, tôi đã mường tượng đó là Will, vẻ ngoài lịch lãm nhưng thâm hiểm. Gương mặt của Will làm ra nét đó.

Một cảnh trong phim "Vi Cá tiền truyện" phần 2

Tới nhân vật Banana cũng vậy. Tôi từng cộng tác với Hồng Thanh nhưng chưa từng làm việc với Mie. Khi làm kịch bản, tôi nghĩ nhân vật Banana là Mie. Tôi nhờ Hồng Thanh mời giúp. Sau đó, Thanh cho tôi số của quản lý của Mie để nói chuyện.

Lúc đầu tôi nghĩ, có thể Mie sẽ hơi tiểu thư, đỏng đảnh, khó chiều nhưng không ngờ, trong quá trình làm việc với nhau, Mie cực kỳ dễ thương, thân thiện và chuyên nghiệp.

Mie không than vãn dù quay phim rất cực khổ. Bản thân tôi chinh chiến bao nhiêu phim cực khổ rồi mà còn thấy làm "Vi Cá" quá vất vả nhưng Mie không bao giờ than. Quan trọng là Mie rất hợp vai.

Dù lần đầu đóng vai chính nhưng những đoạn tâm lý, Mie diễn rất chuyên nghiệp. Cô ấy biết phân đoạn nào khó và ngồi lấy tâm lý chứ không đùa giỡn.

- Được biết, trong quá trình quay, anh từng bị chấn thương ở chân và cả ở đầu. Vậy sau khi chấn thương, những cảnh hành động có bị hạn chế, anh có phải nhờ cascadeur đóng thế?

Hôm đó, tôi quay cảnh nhảy từ lầu 1 xuống xe bán tải. Nếu để cascadeur làm thì sẽ khó tạo hiệu ứng nên đạo diễn muốn tôi thực hiện. Quay 4 tét, tét thứ hai, tôi bị đập đầu vào thành xe. Đến tét cuối cùng thì bị chấn thương ở chân.

Hồi xưa, tôi thực hiện cảnh nhảy cầu có lót nệm và bìa carton còn lần này thì không lót gì hết. Anh em cascadeur chườm đá, nắn chân giùm tôi, sau đó tôi quay tới tối.

Tuy nhiên buổi tối về, lúc tắm xong, bước ra toilet là chân không xỏ dép được và bị buốt một cách lạ lùng. Tôi phải chườm đá, chườm dầu nóng tiếp và chỉ biết cầu nguyện, xin cho khỏe để mai đi quay tiếp vì nếu phải quay ngày khác thì chi phí sẽ đội lên rất nhiều, chưa kể việc xin lịch diễn viên.

Tới trưa hôm sau thức dậy, bước xuống giường là chân tôi đi bình thường dù vẫn bầm tím cả lòng bàn chân và vẫn sưng. Đến giờ, sau hơn 3 tuần, chân tôi vẫn còn sưng, chưa khỏi hẳn và thỉnh thoảng vẫn buốt. Nói chung tôi được Tổ thương (cười)

Tất cả các cảnh hành động trong phim đều do Quách Ngọc Tuyên tự mình thực hiện mà không nhờ cascadeur

Tất các các cảnh hành động trong phim, tôi đều tự làm. Thật ra, khi đánh với Will, tôi bị đau nhưng ráng gồng. Tôi tự nhủ, nếu mình buông, không quay cảnh này thì phí công bao nhiêu ngày qua cố gắng, đưa cascadeur đánh cũng bị uổng vì chỉ quay gáy, lưng mà giấu mặt...

Trước khi quay, cả tôi, Will, Tân Chề phải tập võ. Tôi gửi kịch bản cho cascadeur, cascadeur lên bài đánh rồi anh em chúng tôi tập hơn 1 tuần.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Nguyễn Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quach-ngoc-tuyen-toi-giam-5-kg-trong-1-tuan-de-vao-vai-vi-ca-20230528084150801.htm