Quái chiêu giữ lại một phần thi thể người chết thời cổ đại

Một số nền văn minh cổ xưa, bộ tộc trên thế giới đã giữ lại những phần thi thể của người chết vì những mục đích khác nhau. Trong số này có việc người Ai Cập thời cổ đại cắt rời bàn tay phải của kẻ thù làm chiến lợi phẩm, dâng lên nhà vua rồi đổi lấy vàng.

Năm 2012, các nhà khảo cổ phát hiện 16 bàn tay phải của con người được chôn trong cung điện ở 4 hố khác nhau tại Thành phố cổ Avaris, Ai Cập. Những phần thi thể của người chết này có niên đại khoảng 3.600 năm.

Đây là thời điểm người Hyksos - một tộc người có xuất xứ ở phía Bắc Canaan - chiếm đóng phần lớn Ai Cập và xây dựng thủ đô của họ tại Avaris (ngày nay là Tell el-Daba).

Theo các chuyên gia, vào thời điểm trên, khi một người lính thắng trận, người này phải cắt rời bàn tay phải của kẻ thù làm chiến lợi phẩm rồi dâng lên nhà vua để đổi lấy vàng. Không chỉ người Hyksos, người Ai Cập thời cổ đại cũng thực hiện hành động tàn bạo như trên.

Thêm nữa, việc cắt bàn tay phải của kẻ thù giúp họ dễ dàng hơn trong việc đếm số xác lính tử trận cũng như mang ý nghĩa tượng trưng cho việc tước đi sức mạnh của quân địch.

Một số bộ tộc sống trong rừng rậm của Peru và Ecuador thực hiện tập tục vô cùng đáng sợ là chặt đầu kẻ thù và các con tin. Những chiếc đầu của kẻ thù được trưng bày trong nhà như bộ sưu tập chiến công.

Theo đó, chiến binh nào có càng nhiều hộp sọ của kẻ thù trong nhà thì càng thể hiện họ là người có sức mạnh và được bộ tộc tôn trọng.

Những bộ tộc thực hành việc chặt đầu kẻ thù tin rằng họ làm như vậy sẽ có thêm sức mạnh, điều khiển được linh hồn kẻ thù. Việc chiếm giữ những hộp sọ cũng khiến linh hồn kẻ thù không thể trốn thoát và không tìm cách trả thù họ vì cái chết của mình.

Các chuyên gia còn tìm được những bằng chứng cho thấy người xưa giữ lại xương của người chết để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức, nhạc cụ...

Một số nước trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Âu, hàng trăm, hàng ngàn bộ xương người được lưu giữ và bảo quản tại các các nhà thờ, tu viện.

Một số nhà thờ sử dụng các phần xương người tạo thành những bức tường sọ người rùng rợn hay đèn chùm làm từ nhiều loại xương khác nhau của người chết.

Mời độc giả xem video: Phát hiện hài cốt liệt sĩ có danh tính (nguồn: VTC1).

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/quai-chieu-giu-lai-mot-phan-thi-the-nguoi-chet-thoi-co-dai-1107932.html