Quái đản vẹt bị trầm cảm tự nhổ lông gây chú ý

Một con vẹt bị trầm cảm nặng đã tự nhổ lông, gây thương tổn cơ thể để được chú ý.

Hobby là tên một con vẹt trắng tội nghiệp, con vật từng bị chủ sở hữu ngược đãi nặng nề. Khi được một nhân viên thuộc trung tâm cứu hộ vẹt Tallgrass Parrot Sanctuary ở Kansas, Texas cứu, con vẹt bị trầm cảm, bị stress nghiêm trọng.

Hobby là tên một con vẹt trắng tội nghiệp, con vật từng bị chủ sở hữu ngược đãi nặng nề. Khi được một nhân viên thuộc trung tâm cứu hộ vẹt Tallgrass Parrot Sanctuary ở Kansas, Texas cứu, con vẹt bị trầm cảm, bị stress nghiêm trọng.

Mỗi khi cảm thấy bị bỏ rơi, căng thẳng, bị hồi hộp, mệt mỏi, trầm cảm, stress mà không giải tỏa được, vẹt trắng tự nhổ lông của chính mình, tự gây đau để quên đi những cảm giác khác đồng thời để chủ sở hữu chú ý đến mình.

Tự nhổ lông khi lo lắng, căng thẳng là một bệnh lý của một số loài chim sống trong điều kiện nuôi nhốt, không phải là một hành vi biểu hiện của các loài chim hoang dã. Tuy nhiên hành vi tự nhổ lông đến mức gần như trụi lông của Hobby là trường hợp đầu tiên, cho thấy con vẹt trắng đáng thương này bị tổn thương tâm lý mức độ nặng.

Khi được cứu và đến định cư tại trung tâm, Hobby được đổi tên thành Javi (phát âm như Ha vee).

Cũng kể từ đây, cuộc đời của Javi bước sang một trang mới, tràn ngập tình yêu thương và vui vẻ.

Tại đây, Javi được tắm lần đầu tiên trong đời, được chăm sóc sức khỏe, được cho ăn một cách tử tế. Theo các nhân viên của trung tâm, Javi rất thích chuối và táo tươi.

Niềm tin của Javi với con người và sức khỏe của cô đang dần dần hồi phục. Bệnh tình chuyển biến tốt, Javi cũng bắt đầu khám phá nơi ở và môi trường mới.

Hiện chưa rõ khoảng bao lâu lông của Javi sẽ mọc lại và nó sẽ hoàn thành công cuộc lột xác một cách ngoạn mục nhưng với sự tiến triển tốt đẹp, mọi người đều hi vọng Javi sẽ hoàn toàn phục hồi.

Đinh Ngân (theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/quai-dan-vet-bi-tram-cam-tu-nho-long-gay-chu-y-583477.html