Quan bóng đá đi Châu Âu học tập

Chung kết Cúp QG 2018, do không thể xếp lịch vì vướng chuyến đi học tập ở Châu Âu vốn được ấn định trước đó, phải thay đổi thể thức từ đá lượt đi lượt về thành một trận cho nhanh gọn.

Hết mùa giải, như thường lệ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức cho các HLV, quan chức đi học tập thực tế. Học ở tận trời Âu, với những nền bóng đá chuyên nghiệp nhất thế giới, thế nên cần thiết phải ưu tiên hàng đầu. Học để mở mang tầm nhìn, hiểu biết để ít nhiều tác động đến việc thay đổi nhận thức của những người đang trực tiếp làm bóng đá. Và dù khoảng cách có xa vời vợi thì việc học tập vẫn là tốt, vì “không bổ ngang cũng bổ dọc”.

Ấy thế nhưng thật lạ, chuyến đi học ở Châu Âu kéo dài nửa tháng đó, có đúng 2 hoạt động liên quan đến bóng đá: Đến sân Công viên các Hoàng Tử xem trận Paris Saint Germain với Amiens và sang Italia dự khán trận Inter Milan và Lazio. Không hề có tham quan CLB, trung tâm huấn luyện hay buổi làm việc nào, toàn lịch trình du ngoạn, thăm thú với mua sắm (shopping)…

Đúng là kỳ lạ và mang tiếng, khi các quan chức bóng đá đi học tập ở Châu Âu nhưng thực chất là đi du lịch. Và điều này có lẽ chứng minh rõ nhất cho việc, đi hết Hàn Quốc, Nhật Bản đến Châu Âu, năm nào cũng kéo cả đoàn đi học tập nhưng chẳng thay đổi là bao theo hướng tích cực. Học ra sao, tham khảo được cái gì thì chịu và có lãnh đạo CLB đi về thì chỉ biết cười trừ, lắc đầu từ chối chia sẻ vì “xấu hổ thay” với chuyện “cơm nắm muối vừng” đi Tây học làm bóng đá.

Tất nhiên, tiền của VPF và cũng là tiền của CLB nên đâu có ảnh hưởng gì đến ai và tổ chức đi được suy cho cùng cũng còn tốt hơn không.

Chỉ không tốt một điều, đáng lẽ đi học khắp thế giới thì phải học và rồi về phải làm tốt hơn qua mỗi năm chứ không thể vẫn cứ bao năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng V.League tuổi 18 vẫn đầy rẫy nghiệp dư từ CLB đến công tác tổ chức, quản lý và mùa giải nào cũng xảy ra vô vàn sự cố bi hài…

Mà cần gì học đâu xa, thiết thực nhất là sang ngay Thái Lan học cách người Thái làm bóng đá chuyên nghiệp để rồi Thai League đi sau nhưng giờ V.League phải ngước nhìn, theo dài.

Vấn đề là có muốn học hay không mà thôi, không phải là đi học dù tận Châu Âu!

ĐỘC PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/quan-bong-da-di-chau-au-hoc-tap-637531.ldo