Quan chức Indonesia thoát chuyến bay định mệnh vì tắc đường

Một quan chức Indonesia đã may mắn thoát chết khi không kịp lên chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air do bị tắc đường.

Clip: CĐV Leicester ‘khóc hết nước mắt’ vì sự ra đi của Chủ tịch Srivaddhanaprabha / Nguyên nhân khiến trực thăng của Chủ tịch Leicester City phát nổ

Sony Setiawan chia sẻ với các phóng viên sau khi tới sân bay Pangkal Pinang (Ảnh: AFP)

Sony Setiawan, một quan chức làm việc tại Bộ Tài chính Indonesia, theo kế hoạch sẽ lên chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air vào sáng nay 29/10. Đây là chuyến bay mà Sony Setiawan và các đồng nghiệp của ông thường đi mỗi tuần.

Trong khi các đồng nghiệp phải vật lộn với xe cộ để vượt qua những đoạn đường tắc nghẽn tại thủ đô Jakarta và kịp lên máy bay, Setiawan vẫn bị mắc kẹt hàng giờ đồng hồ trên một con đường có thu phí giao thông.

“Tôi thường bắt chuyến bay JT610, các bạn tôi và tôi thường xuyên đi chuyến bay này. Tôi không biết tại sao giao thông trên tuyến đường thu phí hôm nay lại tắc như vậy. Tôi thường đến Jakarta vào lúc 3 giờ sáng, nhưng sáng nay mãi 6h20 tôi mới đến sân bay và tôi đã bị lỡ chuyến bay đó”, ông Setiawan kể lại.

Tuy nhiên, sự cố tắc đường rốt cuộc đã cứu mạng Setiawan khi chuyến bay JT610 gặp nạn sáng nay và rơi xuống biển trước khi kịp đến thành phố Pangkal Pinang như lịch trình. Lãnh đạo cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia dự đoán toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này có thể đã thiệt mạng.

Thi thể nạn nhân vụ máy bay rơi tại Indonesia được đưa lên xe. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù may mắn thoát chết nhưng Setiawan vẫn không giấu nổi sự đau đớn khi biết có quá nhiều nạn nhân, bao gồm 6 đồng nghiệp của ông, đã thiệt mạng trên chuyến bay định mệnh.

“Lần đầu tiên nghe tin, tôi đã khóc. Tôi biết các bạn của tôi có mặt trên chuyến bay đó”, ông Setiawan nói.

Setiawan cho biết sau khi lỡ chuyến bay đầu tiên, ông đã bắt chuyến bay thứ hai tới Pangkal Pinang. Sau khi tới nơi an toàn, Setiawan mới biết tin chuyến bay ông vừa bỏ lỡ đã gặp sự cố.

Gia đình Setiawan nghĩ rằng ông đã có mặt trên chuyến bay xấu số và họ rất sốc. Sau đó, Setiawan gọi điện về nhà và cuộc điện thoại của ông khi đó ngập tràn cảm xúc.

“Gia đình tôi bị sốc và mẹ tôi đã khóc. Nhưng tôi nói với họ rằng tôi an toàn, vì thế tôi thực sự cảm thấy may mắn”, Setiawan chia sẻ với các phóng viên.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 chở 189 người đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 13 phút sau khi khởi hành từ sân bay ở Jakarta. Bộ Tài chính Indonesia cho biết khoảng 20 người thuộc bộ này đã có mặt trên chuyến bay định mệnh. Ngoài ra, trên máy bay cũng có một số trẻ em.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-chuc-indonesia-thoat-chuyen-bay-dinh-menh-vi-tac-duong/2018103006573144