Quan hệ tình ái với phạm nhân nguy hiểm, nữ quản giáo 27 tuổi bị bỏ tù

Daily Mail đưa tin, một nữ nhân viên quản giáo đã bị bỏ tù sau khi quan hệ tình ái với một phạm nhân nguy hiểm tại nhà tù Berwyn ở Wrexham, Anh.

Ayshea Gunn, 27 tuổi, đã trao đổi hơn 1.200 cuộc gọi điện thoại, bao gồm cả các cuộc gọi video rõ ràng, với Khuram Razaq, 29 tuổi, trong chưa đầy năm tháng khi làm việc tại đây.

Cô đã đưa cho phạm nhân một đôi quần lót giấu trong áo ngực của mình và cặp đôi này đã gửi cho nhau những tin nhắn dung tục trong suốt thời gian đó.

Những bức ảnh trong điện thoại của nữ quản giáo tốt nghiệp ngành tâm lý và tội phạm học cho thấy cô này ôm, hôn Khuram trong phòng giam của Khuram - phạm nhân bị kết án 12 năm tù với tội danh cướp có vũ trang.

Công tố viên Simon Mills trong phiên xét xử tại tòa án Mold Crown cho biết, nữ quản giáo đã gửi thông tin ngân hàng của mình cho một phạm nhân cùng phòng giam với người tình và sau đó 1.500 bảng đã được chuyển vào tài khoản của cô ta.

Trước đó, Ayshea Gunn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình từ tháng 7 đến tháng 11/2018 và bị kết án 12 tháng tù giam hôm 23/12.

Theo tờ Daily Mail, Gunn là quản giáo tập sự tại khu C mới nhà tù Wrexham, nơi có 1.200 phạm nhân và 500 nhân viên vào thời điểm đó. Gunn và Razaq đã trao đổi 1.213 cuộc điện thoại từ cuối tháng 8 đến tháng 11.2018.

Berwyn là nhà một nhà tù mới xây dựng, trong đó mỗi phòng giam chứa 2 người, có cung cấp máy tính xách tay, điện thoại, vòi hoa sen và nhà vệ sinh.

Nhưng cặp đôi đã dùng điện thoại di động để gửi cho nhau các video sex và phát trực tiếp cảnh quay của chính họ.

Ashea Gunn bắt đầu làm việc tại nhà tù này vào khoảng đầu năm 2018 và được đào tạo nhận thức về an ninh cũng như phòng chống tham nhũng.

Trong suốt thời gian làm việc, đồng nghiệp và cấp trên cảm thấy nghi ngờ khi Ashae Gunn dành quá nhiều thời gian trong phòng giam của Khuram.

Sau nhiều báo cáo, một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành và điện thoại của anh ta bị kiểm tra, mọi chuyện cuối cùng cũng đã vỡ lẽ. Họ trao nhau tổng cộng 1218 tin nhắn trong suốt gần 5 tháng với những lời lẽ khiêu dâm, nhạy cảm.

Tại tòa, Peter Hunter, luật sư biện hộ của cô cho biết: trước đó, cô có mối tình với bạn trai kéo dài 4 năm nhưng bạn trai đã ngoại tình, lừa dối cô ấy khiến cô ấy bị trầm cảm. Ai đó đã thể hiện tình cảm của mình và cô ấy đã chấp nhận nó một cách ngu ngốc. Giờ đây, cô ấy rất hối hận và xấu hổ.

Razaq, bị xử lý riêng, phải chấp hành thêm 8 tháng tù giam sau khi anh ta nhận tội sở hữu một chiếc smartwatch Garmin và điện thoại di động trong tù.

Năm 2008, Razaq bị kết án 10 năm tù vì tội danh cướp có vũ trang. Năm 2015, Razaq nhận thêm án thành 12 năm cũng với tội danh này.

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/quan-he-tinh-ai-voi-pham-nhan-nguy-hiem-nu-quan-giao-27-tuoi-bi-bo-tu-20191225145727387.htm