Quặn lòng nhìn bữa cơm cho trẻ vùng cao

Cơm trắng cho bữa trưa được để vào cặp lồng mang tới trường. Có em còn không có cặp lồng phải để cơm vào túi nilong. Thức ăn cho bữa cơm chỉ có măng rừng, em nào 'sang' hơn có tý cá khô.

Đường đến điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Điểm trường Trống Gầu Bùa của xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải cách điểm trường chính khoảng hơn 4 km nhưng đường vào lầy lội, khó đi. Hàng ngày, các em phải tự đi đến trường, hành trang mang theo là cặp lồng cơm trắng.

Đến bữa cơm, các em mở cặp lồng cơm mang theo. Khẩu phần ăn của các em là cơm trắng, là hai con cá nướng bé xíu, là 1 con cá khô chiên cũng bé xíu, hay chỉ là ít măng xào.

Có em chẳng có cặp lồng, cơm trắng phải đựng vào túi nilong thế này. Đến bữa, em mở túi nilong mang theo và dùng tay bốc ăn ngon lành.

Ở đây chưa có bếp nấu ăn nên các em phải mang cơm theo. Sáng sáng đến lớp, mỗi em sẽ xách theo 1 cái cặp lồng. Nhìn các em mở cặp lồng xúc cơm, bốc cá ăn khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi cầm lòng.

Cơm chẳng có món gì ngon nhưng các em ăn sạch sẽ. Với những đứa trẻ vùng cao, có cơm trắng ăn là hạnh phúc lắm.

Hai con cá bé xíu nướng là suất ăn ngon nhất của các em. Nhiều em chỉ có cơm trắng và muối.

Măng rừng ăn kèm cơm là món ăn phổ biến nhất của các em nhỏ nơi đây.

Nhìn bữa ăn của trẻ vùng cao, ai cũng phải rơi lệ

Hà Dịu - L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quan-long-nhin-bua-com-cho-tre-vung-cao-563110.ldo