Quản lý đô thị quận 1 không tiêu cực: Ai tin!

Hàng loạt công trình nằm ở khu trung tâm sầm uất TP HCM được che chắn bằng chữ ký của quan chức để vô tư cơi nới diện tích xây dựng

Có ít nhất 7 công trình được chủ đầu tư công khai cho tăng diện tích xây dựng hoặc áp dụng sai hệ số sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng cho công tác quản lý xây dựng của TP HCM.

Công trình số 41 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hệ số sử dụng đất tăng từ 4.0 lên 5.36 (tương đương hơn 195 m2 sàn). Công trình số 157 Lê Thánh Tôn tăng từ 3.0 lên 3.77 (tương đương 58,67 m2 sàn).

Hai trường hợp khác tăng hệ số sử dụng đất sai so với quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị trong khu vực 930 ha của TP HCM là công trình số 17 Nguyễn Trãi và 104/8 Mai Thị Lựu. Các công trình khác như 18A/111/3 Nguyễn Thị Minh Khai; 41 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; biệt thự 90/88A Nguyễn Đình Chiểu… cũng được chủ đầu tư thỏa mái tăng số tầng xây dựng.

Táo bạo hơn, có nhiều công trình lẽ ra thẩm quyền cấp phép xây dựng là thuộc Sở Xây dựng TP HCM nhưng Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận 1 đã vượt quyền, tham mưu cho lãnh đạo quận cấp phép.

Vi phạm như vậy lớn hay nhỏ? Nói thẳng, nó quá "khủng"!

Địa chỉ trách nhiệm nằm ở đâu? Không khó để trả lời: đó là Phòng QLĐT quận 1 – cơ quan tham mưu; đó là lãnh đạo UBND quận 1 – những ai đặt bút ký vào các giấy phép xây dựng.

Trớ trêu thay, sau khi chỉ ra "hung thủ" là ông Lê Quốc Hiếu – Trưởng Phòng QLĐT quận 1 và 7 cá nhân khác (thuộc Tổ Cấp phép xây dựng, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND quận); chính quyền quận 1 vội vàng kết luận "những thiếu sót, vi phạm trên chưa đủ cơ sở xác định hiện tượng tiêu cực, tham nhũng…".

Nói thế ai tin. Nói thế chẳng khác nào "chọc tức" dư luận; buộc những ai am tường vụ việc phải bĩu môi, chậc lưỡi: Họ bao che cho nhau cả thôi!

Trước vụ việc bất thường, kỷ cương phép nước bị chính những công bộc được nhân dân trao quyền giám sát trong xây dựng, thẳng tay gạt sang một bên; thì dư luận đặt nghi vấn về tiêu cực, tham nhũng là chuyện không có gì lạ.

Ông Lê Quốc Hiếu cùng các cộng sự có thật sự ngây ngô, hạn chế về nghiệp vụ nên "làm phát sinh dư luận không tốt về tính minh bạch trong cấp phép xây dựng"? Trên ông Hiếu là lãnh đạo UBND quận, vị nào đã cầm bút ký vào giấy phép xây dựng không lẽ cũng ngây ngô, hạn chế về nghiệp vụ, tặng không cho các chủ công trình hàng trăm tỉ đồng từ diện tích cơi nới, vượt tầng!

Nói thế dân họ cười cho!

Người dân TP đang chờ lãnh đạo Quận ủy, Thường trực UBND quận 1 nhanh chóng chỉ đạo làm tỏ vụ việc. Nếu thật sự các "quan" bị hạn chế vì chuyên môn thì nên động viên họ cởi áo từ quan, để dân bớt khổ, có thêm niềm tin; còn vì "nén bạc đâm toạc tờ giấy" thì phải xử nặng đúng với bản chất sai phạm.

Nếu không xử đến nơi đến chốn, không lật mặt những cá nhân, tổ chức tiếp tay cho sai phạm thì làm sao ăn nói với dân, làm sao chống tham nhũng được!

QUỐC HY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/noi-thang/noi-thang-quan-ly-do-thi-quan-1-khong-tieu-cuc-ai-tin-20180825104725008.htm