Quán phở nổi tiếng ở TP.HCM liên tục bị khủng bố

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, quán phở Hòa ở TP.HCM 8 lần bị kẻ lạ tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn.

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Quận 3 (TP.HCM) vẫn đang điều tra vụ việc quán phở Hòa (số 280C Pasteur, phường 8, Quận 3) liên tục bị kẻ lạ "khủng bố" bằng cách tạt sơn, mắm tôm, lòng lợn.

Ông Phan Tùng Linh, chủ quán phở cho biết, toàn bộ thông tin, hình ảnh camera ghi lại quá trình xảy ra sự việc được ông cung cấp cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

 Chưa đầy 1 tháng, quán phở Hòa ở TP.HCM 8 lần bị kẻ lạ tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn.

Chưa đầy 1 tháng, quán phở Hòa ở TP.HCM 8 lần bị kẻ lạ tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn.

Theo người nhà ông Linh, từ ngày 12 – 31/7, tổng cộng, quán phở Hòa 8 lần bị người lạ tạt mắm tôm, sơn, chất bẩn.

"Những lần trước chúng đều hành động vào ban đêm, mọi việc diễn ra rất nhanh. Nhưng ngày 31/7, chúng tạt chất bẩn vào ban ngày”, người thân ông Linh cho biết.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 31/7, 4 người đi trên 2 xe máy cầm bịch sơn, mắm tôm và chất bẩn ném vào bên trong quán.

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến nhân viên, thực khách phải hứng trọn toàn bộ chất bẩn đó,

Theo ông Linh, sự việc trên liên quan đến chuyện vay nợ của ông Trần Anh Tuấn (em rể ông Linh).

"Chúng tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn "khủng bố" tinh thần nhằm mục đích bắt gia đình tôi phải trả nợ thay cho em rể mình", ông Linh nói.

Được biết, ông Tuấn có cửa hàng buôn bán điện thoại, ô tô ngay bên cạnh quán phở Hòa. Tuy nhiên, do nợ một số tiền lớn nên từ ngày 11/7, vợ con ông Tuấn bỏ nhà đi.

Trước đó, vợ chồng Tuấn có nói với người thân là nợ khoảng 8 tỷ đồng và đang bị giang hồ truy tìm. Sau khi vợ chồng Tuấn bỏ đi thì những người lạ mặt đến tìm, ép vợ chồng ông Linh phải gánh thay em rể khoản nợ này.

Được biết, phở Hòa có thâm niên hơn 50 năm, là quán phở khá nổi tiếng ở TP.HCM.

QUANG ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-pho-noi-tieng-o-tphcm-lien-tuc-bi-khung-bo-d490424.html