Quán quân 'Gương mặt thân quen' mùa 6 – Duy Khánh: Chương trình năm nay không nhạt!

Với màn hóa thân thành NSƯT Thành Lộc trong vở kịch Tấm Cám, Duy Khánh xuất sắc đăng quang Quán quân 'Gương mặt thân quen' mùa 6. Tân Quán quân chia sẻ về cảm xúc hiện tại và những dự định trong tương lai.

Đầu tiên, chúc mừng Duy Khánh đã xuất sắc đăng quang Quán quân “Gương mặt thân quen” mùa 6. Hiện tại, cảm xúc của anh thế nào, vẫn còn nguyên vẹn hạnh phúc như đêm đăng quang chứ?

Duy Khánh:Tôi vẫn rất bất ngờ, vui mừng và hạnh phúc. Mặc dù đêm chung kết đã được ghi hình từ trước đó một tháng rồi mới phát sóng nhưng cảm giác vẫn còn đang lâng lâng. Tôi vẫn chưa thể tin mình đã chạm được đến ngôi vị Quán quân. Bởi vì, khi đến với sân chơi này, tôi mang tâm lý hoàn toàn thoải mái, không đặt nặng vấn đề thắng thua. Đặc biệt, điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó là đã làm cho ba mẹ và gia đình tự hào về mình.

Trong top 4 thí sinh bước vào đêm chung kết, anh đánh giá ai là đối thủ nặng ký nhất với mình?

Không chỉ trong top 4 mà đối với tôi, cả 6 thí sinh tham gia chương trình năm nay ai cũng rất giỏi. Tôi cảm nhận được sự nỗ lực của các anh chị thí sinh qua mỗi tuần thi. Các anh chị luôn thi đấu hết mình, đầu tư chỉn chu nhất cho từng tiết mục. Cả 6 thí sinh đều đã thể hiện hết mình nên tôi nghĩ ai giành Quán quân cũng đều xứng đáng cả.

Duy Khánh hóa thân thành NSƯT Thành Lộc trong đêm chung kết “Gương mặt thân quen”

Vì sao anh quyết định hóa thân thành NSƯT Thành Lộc, phải chăng nhân vật này giúp anh phô diễn thế mạnh diễn xuất thay vì ca hát?

Luật chơi của “Gương mặt thân quen” là vào đêm chung kết thí sinh được quyền lựa chọn nhân vật mà mình muốn hóa thân nên tôi đã lựa chọn nhân vật thuộc về sở trường của mình đó là diễn xuất. Những tuần thi trước đó, tôi đã nhảy và hát nhiều rồi nhưng lại chưa có dịp thể hiện khả năng diễn xuất của mình nên đêm chung kết là đêm tôi muốn lựa chọn một tiết mục diễn kịch thì sẽ hay hơn cũng như mang lại màu sắc mới mẻ cho chương trình. Một lý do nữa, NSƯT Thành Lộc cũng là thần tượng của tôi. Khi chọn hóa thân thành chú, dù gặp khá nhiều lo lắng và áp lực nhưng may mắn là mình làm tốt hơn ngoài mong đợi trong đêm thi chung kết.

Trong số 12 tuần thi với 12 nhân vật đã hóa thân, anh ấn tượng với nhân vật nào nhất?

Mỗi nhân vật được hóa thân sẽ để lại trong tôi nhiều cảm xúc cũng như đi kèm là những nỗ lực khác nhau. Tôi ấn tượng nhất chính là tiết mục hóa thân thành nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và NSƯT Thành Lộc. Khi hóa thân thành nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tôi đã phải tập nhảy và cố gắng rất nhiều. Đến khi lên sân khấu biểu diễn hết mình, sau đó, về xem lại tiết mục, mình cảm thấy rất là đã mắt. Còn khi hóa thân thành NSƯT Thành Lộc thì lại thuộc đúng sở trường của bản thân.

Duy Khánh xuất sắc đăng quang Quán quân “Gương mặt thân quen” mùa 6

Để hóa thân thành công một nhân vật, anh đã phải hy sinh những gì và bỏ công sức tập luyện ra sao?

Tôi tập luyện mỗi ngày. Sau khi chọn được nhân vật rồi thì phải chọn đến tiết mục để hóa thân. Trong những tuần đầu tiên, tôi chọn những tiết mục phù hợp với khả năng của mình. Suốt thời gian tham gia “Gương mặt thân quen”, tôi cũng hạn chế nhận show ngoài, dành nhiều thời gian để tập luyện. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để mang lại một tiết mục thành công. Bởi vì tôi luôn nghĩ khi lên sân khấu mình làm không tốt thì về nhà xem lại sẽ rất hối tiếc. Ngoài ra, phiên bản gốc của những người nghệ sĩ được hóa thân khi xem họ cũng sẽ thất vọng. Với tâm thế và suy nghĩ đó nên lúc nào tôi cũng cố gắng tập luyện hết mình, hy sinh thời gian của bản thân trong suốt 3 tháng vừa qua để mang đến những tiết mục tốt nhất.

Tham gia “Gương mặt thân quen” mùa 6, anh đã được và mất những gì?

Tôi nghĩ mình được rất là nhiều và không mất gì cả. Sau chương trình, tôi nhận được rất nhiều lời mời cho công việc và cảm thấy rất vui vì điều đó.

Có nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng chương trình năm nay bị nhạt do những nhận xét và cách cho điểm của Ban giám khảo không công bằng khiến thí sinh không hào hứng? Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào?

Đây cũng chỉ là quan điểm của mỗi người thôi. Mình không thể ép tất cả mọi người phải có cùng suy nghĩ với mình được. Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả này. Tôi cũng sẽ không chia sẻ gì thêm về những nhận xét của Ban giám khảo. Với quan điểm cá nhân, tôi cảm thấy chương trình năm nay không nhạt, bằng chứng là lượng rating trên truyền hình khá cao. Bên cạnh đó, các nhân vật mà tôi hóa thân thì cũng được mọi người nhớ đến rất nhiều. Có thể so với các mùa đầu, “Gương mặt thân quen” mùa 6 không còn thu hút vì có quá nhiều chương trình gameshow cho khán giả lựa chọn nhưng chương trình năm nay hoàn toàn không nhạt.

Duy Khánh là một gương mặt diễn viên trẻ đầy tài năng

Anh sẽ nói gì với một bộ phận khán giả cho rằng anh đăng quang không thuyết phục?

Nói một cách ngắn gọn thôi là tôi đã đăng quang rồi và cảm thấy tự hào về điều đó. Tôi cảm thấy hài lòng khi mình đã làm tốt các tiết mục. Hiệu ứng của khán giả, lượt xem trên youtube cũng đã chứng minh được điều đó. Một bộ phận khán giả nói tôi không xứng đáng thì có thể họ là người hâm mộ của các thí sinh khác cùng tham gia trong chương trình năm nay nên khi thần tượng của họ không đạt giải cao nhất thì họ cảm thấy không vui. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Với bản thân, tôi thấy mình làm tốt và hoàn toàn xứng đáng.

Kết thúc chương trình với giải Quán quân, anh có dự định gì tiếp theo cho sự nghiệp của mình?

Tham gia chương trình “Gương mặt thân quen” mùa 6, tôi mong được gần hơn với khán giả truyền hình. Sau khi đạt giải Quán quân, tôi rất hạnh phúc và sẽ xem đó là tiền đề để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Sau chương trình, tôi đang ấp ủ rất nhiều dự định nhưng hiện tại vẫn chưa thể bật mí được. Hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ có thể chia sẻ đến tất cả khán giả. Tôi mong mình sẽ giữ vững được phong độ và cống hiến hết mình cho nghệ thuật cũng như mang niềm vui đến cho tất cả mọi người.

Cám ơn những chia sẻ chân thành của anh!

Trúc Phạm - Ảnh: NVCC

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/quan-quan-guong-mat-than-quen-mua-6-duy-khanh-chuong-trinh-nam-nay-khong-nhat-d70256.html