Quận ủy quận 12 tới nhà trao Huy hiệu cho Đảng viên lớn tuổi

Lãnh đạo Quận ủy quận 12, TP.HCM tới tận nhà trao Huy hiệu 70, 75 tuổi Đảng cho các đảng viên lớn tuổi, đi đứng khó khăn.

“Tôi được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đúng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19-5). Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời tôi” – ông Đặng Văn Đời (91 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) chia sẻ.

Cám ơn đồng đội đã ngã xuống

Ông Đời chia sẻ: Do tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn nên ngày 18-5, ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12 tới tận nhà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, tôi vô cùng cảm kích.

Ông Đời kể lại quá trình hoạt động cách mạng từ khi còn là cậu bé 10 tuổi đen nhẻm đến khi là bác sĩ quân y. “Thấy tôi nhanh nhẹn, các anh các chú cho làm giao liên. Sau đó, tôi được các anh, các chú dạy con chữ và hướng dẫn cầm máu, tiêm chích, băng bó… Từ đó, tôi đi khắp chiến trường và sơ cứu biết bao đồng đội. Tôi còn được ông Nguyễn Thiện Thành (cha của ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM – PV) đào tạo bác sĩ để cứu chữa những đồng đội bị thương nặng” – ông Đời nói.

Lãnh đạo Quận ủy quận 12 trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho ông Đặng Văn Đời. Ảnh: MẠNH TÂN

Lãnh đạo Quận ủy quận 12 trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho ông Đặng Văn Đời. Ảnh: MẠNH TÂN

Ông kể: Có một kỷ niệm khiến ông nhớ mãi, đó là khi hay tin Bác Hồ mất năm 1969. Giữa núi rừng, ông Đời và đồng đội lập bàn thờ nhỏ và trước di ảnh Bác Hồ, tất cả hứa không ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. “Đồng đội tôi lần lượt ngã xuống vì nền độc lập, tự do dân tộc” – ông Đời xúc động nói.

Khi đất nước thống nhất, ông Đời tiếp tục tham gia công tác địa phương, luôn là Đảng viên gương mẫu, tiên phong mọi hoạt động cho tới khi sức khỏe không cho phép.

“Cám ơn bà con đã đùm bọc, chở che nơi chúng tôi hành quân đi qua; cám ơn các đồng chí đã ngã xuống để chúng tôi có ngày hôm nay; cám ơn lãnh đạo địa phương đã bớt chút thời gian tới nhà thăm hỏi và trao cho tôi Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng…” – ông Đời nói.

Quên nhiều chuyện nhưng tuổi Đảng thì nhớ

Do tuổi cao, bệnh tật, không thể đi đứng nên bà Trần Thị Minh Hải (91 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cũng được ông Trần Hoàng Danh tới nhà trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng.

Bà Hải bị lãng trí nên không thể nhớ những câu chuyện trong quá khứ. Do vậy, quá trình tham gia cách mạng, hoạt động thời kháng chiến của bà Hải được người con gái út tên Lê Thị Phương Nga (65 tuổi) kể lại.

Ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ujỷ quận 12 trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho bà Trần Thị Minh Hải. Ảnh: HỮU HIỆP

“Má tôi tham gia cách mạng từ sớm, làm giao liên và được học thêm văn hóa trong chiến khu. Nhờ sáng dạ. má tôi tiếp thu nhanh những kiến thức đã học. Sau khi ra Bắc, má tôi nhận công tác trong ngành giáo dục và được phân công giảng dạy cho các trường học sinh miền Nam” – bà Nga nói.

Do từng được sang Đức học tập nên bà Hải nói tiếng nước này như tiếng mẹ đẻ. Không chỉ vậy, bà còn thạo tiếng Anh, Pháp và Nga nên nhiều lần tham gia phiên dịch cho các đoàn công tác nước ngoài sang Việt Nam.

“Sau 1975, má tôi làm việc ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sau khi nghỉ hưu, má tôi tiếp tục tham gia công tác ở địa phương như bí thư chi bộ, chủ tịch hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… cho đến khi sức khỏe không còn cho phép"– bà Nga chia sẻ.

Cách đây hơn 3 năm, bà Hải quỵ ngã và rơi vào tình trạng lãng trí nên không nhớ những chuyện đã qua. Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi hỏi đến nay được bao nhiêu tuổi Đảng, bà Hải ậm ừ một lúc rồi nói “được 75 tuổi Đảng rồi”.

“Có nhiều chuyện không nhớ nhưng tuổi Đảng má tôi không bao giờ quên...” – bà Nga tỏ bày.

Tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo

Ngoài ông Đặng Văn Đời và bà Trần Thị Minh Hải, lãnh đạo Quận ủy quận 12 còn đến nhà trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho ông Võ Xuân Tá (phường Đông Hưng Thuận) và ông Nguyễn Duy Mẫn (phường Tân Thới Nhất).

Tại buổi trao các Huy hiệu tuổi Đảng, lãnh đạo Quận ủy quận 12 ân cần thăm hỏi và ghi nhận những đóng góp to lớn của các Đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Lãnh đạo Quận ủy quận 12 còn cho rằng các cô, các chú 70, 75 tuổi Đảng luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo để tiếp bước truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu và cống hiến vì mục đích, lý tưởng của Đảng.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quan-uy-quan-12-toi-nha-trao-huy-hieu-cho-dang-vien-lon-tuoi-post734082.html